Để có được hôn nhân bền vững thì quản được cái miệng lại
Friday, 21/03/2025 - 10:47:13
Một lời nói ác ý có thể phá hủy cả cuộc hôn nhân, nhưng một câu dịu dàng đúng lúc lại có thể cứu vãn cả đời người.
Ảnh minh họa (Photo by Afif Ramdhasuma on Unsplash)
Hôn nhân không phải là cuộc thi xem ai nói lời cay nghiệt hơn—mà là nghệ thuật giữ im lặng đúng lúc và dịu dàng khi cần thiết.
Hôn nhân thành công bắt đầu từ việc quản lý tốt lời nói. Tin tưởng, thấu hiểu, khen ngợi, bình đẳng, chủ động là nền tảng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là lời nói có chừng mực và thái độ tôn trọng lẫn nhau.
Khi mới yêu, ai cũng nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Nhưng khi đã là vợ chồng, nhiều người quên mất điều đó. Ngôn từ thô lỗ, lời nói cục cằn trở thành kiểu "bạo hành ngôn ngữ," làm tổn thương đối phương sâu sắc. Gia đình không phải nơi để xả giận hay tranh cãi. Đó phải là nơi để yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia.
Hạnh phúc không nằm ở giàu có hay bề ngoài hào nhoáng, mà ở sự bao dung, nhẹ nhàng, và không làm tổn thương nhau. Khi có mâu thuẫn, hãy bình tĩnh ngồi xuống, cùng chia sẻ và giải quyết vấn đề. Đừng trách móc, vì trách móc chỉ làm người khác thêm tổn thương và tạo ra xung đột.
Hôn nhân bền vững là khi vợ chồng biết đặt nhau vào vị trí trung tâm, luôn quan tâm, thấu hiểu, và nói lời ấm áp. Hãy nhớ, sát thủ lớn nhất của hôn nhân không phải ngoại tình hay bạo hành, mà là sự trách móc, chì chiết khi đối phương gặp khó khăn.
Liều thuốc giữ tình yêu luôn tươi mới không phải tiền bạc, mà là lời nói chừng mực, bao dung, và sự thấu hiểu lẫn nhau. Chỉ khi đặt đối phương vào trong lòng, yêu thương và tôn trọng, vợ chồng mới có thể sống hạnh phúc đến cuối đời.
ST
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
Chỉ là tình nhân
Người vợ cũ đôi khi cũng áy náy, vài lần cô giục chồng cũ của mình kết hôn, nhưng anh chỉ cười. Lâu dần cô không nói đến vấn đề ...
Câu chuyện gia đình: Con gái tôi là một đứa "khôn nhà dại chợ"
Với người ngoài thì rất thân thiện, nhưng với người nhà thì lại cực kỳ nóng nảy.
Tôi ly hôn ở tuổi 60 với 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự
Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo