Rất kính phục đức tính của chú Chế Linh một ca sĩ có tài và rất có tâm

Mới đây, tại chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã lên tiếng khi được nhiều khán giả hỏi về vụ việc lùm xùm giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền.
Ông nói: “Về vụ việc của anh Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền, tôi nghĩ không nên có. Những việc đã xảy ra là vô cùng đáng tiếc, khiến tình nghĩa bạn bè thân thiết bị hủy hoại trong khoảnh khắc”.
Tiếp đó, Chế Linh hé lộ về Đàm Vĩnh Hưng: “Nói về Đàm Vĩnh Hưng, tôi còn nhớ một chương trình ở Bình Dương do ông bầu Tiến tổ chức. Khi đó, Đàm Vĩnh Hưng hát xong tự nhiên ngẫu hứng giới thiệu tôi lên sân khấu hát cùng Đàm Vĩnh Hưng một bài song ca.
Tôi đã lên sân khấu xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng. Tôi xin lỗi vì tôi không thể hát cùng Đàm Vĩnh Hưng được. Thứ nhất, ca khúc đó không có trong kịch bản chương trình từ trước. Thứ hai, tôi chưa kịp chuẩn bị gì.
Đàm Vĩnh Hưng nói với tôi rằng bài hát này cũ rồi, không cần thiết phải chuẩn bị.
Tôi kiên quyết không hát, nói với Đàm Vĩnh Hưng rằng bài hát dù cũ hay mới thì ca sĩ vẫn cần chuẩn bị, cần phối hợp để hát cho ăn ý và phải tập dợt với ban nhạc trước khi đưa ra cho khán giả.
Người ca sĩ phải tôn trọng khán giả bằng cách chuẩn bị, trình diễn cho nghiêm chỉnh, không thể muốn hát thì hát, muốn nói thì nói. Như vậy, tôi không làm được. Tôi xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng rất đàng hoàng”.
Một lần khác, Đàm Vĩnh Hưng có gọi điện cho tôi ở Canada và xin phép tôi cho phép hát bài Thương hận của tôi. Tôi rất vui khi được Đàm Vĩnh Hưng xin phép như vậy. Tôi vui vì các em, các cháu thế hệ sau vẫn yêu thương, hát dòng nhạc của tôi.
Đàm Vĩnh Hưng có hỏi tôi lấy bao tiền tác quyền. Tôi nói luôn là tôi không lấy tiền, Đàm Vĩnh Hưng cứ tự nhiên hát đi, không sao hết.
Nhưng sau đó, Đàm Vĩnh Hưng hát lại sửa lời ca khúc của tôi. Tôi rất lấy làm tiếc vì điều đó và có lần cũng nói chuyện, góp ý với Đàm Vĩnh Hưng về việc này.
Tôi cứ nghĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ lĩnh hội ý xây dựng của tôi nhưng không ngờ những lần sau Đàm Vĩnh Hưng vẫn phớt lờ, không chịu hát đúng lời bài hát của tôi, vẫn tự ý sửa lời. Tôi rất buồn nhưng không biết làm sao hơn, thôi thì mỗi người một tính”.
Chuyện của danh ca Chế Linh...và "Mr. Đàm"...là như zậy...Còn chuyện của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9...lúc đương thời nhạc sĩ nói :
- Chú yêu cầu "đàm" đừng hát nhạc của chú nữa nhé...
- Sao chú...con thích nhạc của chú mà...
- Nhưng chú không thích con hát nhạc của chú...
TH
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Lấy người đàn ông có 4 con riêng, mẹ kế ở Bắc Ninh chăm sóc như con ruột, 30 năm sau nhận quả ngọt
Khi sang chơi, nhìn 4 đứa trẻ nheo nhóc, thiếu hơi ấm của mẹ, bà Hằng thương quá, chỉ muốn ở lại đỡ đần, chăm sóc.
Tôi mất cả chục USD mỗi ngày chỉ vì đồng nghiệp!
Có những "khoản phí phát sinh" ở công sở mà không một bảng lương nào ghi: Tiền cà phê quán mỗi sáng, tiền nước mỗi chiều, và đôi khi cả ...
Phụ huynh nhắn tràng dài "dạy đời" nữ gia sư vì không chịu dạy với mức phí 3.5 USD, 4 tháng sau lại nhắn thêm 1 tin "KHÓ HIỂU"!
Khi nhận được phản hồi rằng gia sư không thể tiếp tục dạy với mức giá cũ, phụ huynh lập tức gửi một đoạn tin nhắn khá dài với nội ...
Nghe tin vợ cũ bệnh nặng, tôi gửi 1,800 USD viện phí nhưng ngay hôm sau, tiền bị chuyển trả lại cùng một câu khiến tôi nhớ cả đời
Không biết đến bao giờ, tôi mới thật sự thôi nghĩ về chuyện đó…
Cái Giá Của "Một Giờ" Phản Bội: Bản Lĩnh Đàn Ông Không Đo Bằng Tiền Mà Ở Lòng Chung Thủy
Những người đàn ông có chút thành đạt, luôn nghĩ vợ sẽ không bao giờ bỏ mình.