Hoa Kỳ

Công bố đoạn chat rùng rợn giữa Tyler Robinson và bạn đồng tính sau ám sát Charlie Kirk

Tuesday, 16/09/2025 - 05:36:50 PM

Những tin nhắn riêng tư của Tyler Robinson với bạn đời đồng tính của hắn vừa bị tiết lộ — và thực sự rùng rợn sau khi ám sát đã giấu súng và cố gắng quay lại hiện trường để đảm bảo mọi thứ suôn sẽ theo kịch bản

Tyler Robinson
 
Những trao đổi này cho thấy rõ ràng động cơ, kế hoạch và ý định. Robinson thẳng thừng thừa nhận rằng hắn đã ám sát Charlie Kirk vì hắn “đã quá chán ghét sự thù hận của ông ấy”.
 
Đọc đoạn ghi lại dưới đây để thấy sự tàn ác trong chính lời lẽ của hắn:
 
---
 
Robinson: Xóa đoạn chat này đi.
 
Robinson: Bố anh muốn tấm ảnh khẩu súng trường… ông ấy nói ông nội muốn biết ai giữ cái gì, liên bang đã công bố ảnh khẩu súng rồi, nó rất đặc biệt. Bố đang gọi anh, nhưng anh không bắt máy.
 
Robinson: từ khi Trump lên nắm quyền thì [bố] anh khá là cuồng MAGA.
 
Robinson: anh sẽ ra đầu thú tự nguyện thôi, một trong những hàng xóm ở đây là phó cảnh sát trưởng.
 
Robinson: em là điều duy nhất anh lo lắng, tình yêu của anh.
 
Bạn cùng phòng: Em lo cho anh nhiều hơn.
 
Robinson: đừng nói gì với truyền thông. đừng nhận phỏng vấn hay bình luận. … nếu cảnh sát hỏi thì hãy yêu cầu luật sư và giữ im lặng.
 
---
 
Sau đó, bạn cùng phòng đáp lại: “Cái gì?????????????? Anh đang đùa đúng không???”.
 
Robinson: Anh vẫn ổn, tình yêu à, nhưng đang bị kẹt ở Orem thêm một thời gian nữa. Không lâu nữa anh sẽ về nhà thôi, nhưng anh phải lấy lại khẩu súng. Thực ra anh đã hy vọng giữ bí mật này cho đến khi chết già. Anh xin lỗi vì đã khiến em liên lụy.
 
Bạn cùng phòng: Không phải anh là người đã làm điều đó, đúng không???
 
Robinson: Chính anh. Anh xin lỗi.
 
Bạn cùng phòng: Em tưởng họ đã bắt được kẻ đó rồi?
 
Robinson: Không. Họ bắt nhầm một lão già điên, rồi thẩm vấn một người mặc đồ giống. Anh đã định lấy lại khẩu súng ở điểm cất ngay sau đó, nhưng cả khu vực đó bị phong tỏa. Giờ thì yên ắng rồi, gần như có thể thoát, nhưng vẫn còn một chiếc xe lảng vảng.
 
Bạn cùng phòng: Tại sao?
 
Robinson: Tại sao anh làm vậy à?
 
Bạn cùng phòng: Ừ.
 
Robinson: Anh đã quá chán ghét sự thù hận của hắn ta. Có loại hận thù không thể thỏa hiệp. Nếu anh lấy lại khẩu súng mà không bị phát hiện, thì sẽ chẳng còn bằng chứng nào. Sẽ thử lại, hy vọng chúng đã rút đi. Chưa thấy tin gì về việc chúng tìm thấy nó.
 
Bạn cùng phòng: Anh đã lên kế hoạch bao lâu rồi?
 
Robinson: Hơn một tuần. Anh có thể đến gần nó nhưng có xe tuần tra đỗ ngay đó. Anh nghĩ họ đã lục soát, nhưng không muốn liều.
 
Robinson: Giá mà anh quay lại lấy ngay khi về đến xe thì tốt. … Anh không mang về khẩu súng của ông nội… lo về dấu vân tay. Anh đã phải để nó trong bụi cây chỗ anh thay quần áo. Không mang găng, nên phải cầm trần. … Chỉ để lại khẩu súng quấn trong tấm khăn.
 
Robinson: nhớ chuyện anh khắc chữ lên đạn không? Mấy dòng chữ đó đa phần chỉ là meme, nếu Fox mà phát “notices bulge uwu” chắc anh phát điên mất. Anh phải bỏ lại nó, thật sự quá tệ…
 
---
 
Lời của Robinson đã nói rõ tất cả:
 
“Anh đã quá chán ghét sự thù hận của hắn ta. Có loại hận thù không thể thỏa hiệp”.
 
Đó chính là cái cớ hắn đưa ra để sát hại Charlie Kirk.
 
Đây là sự tàn ác thuần túy. Một kẻ bị nuốt chửng bởi ý thức hệ cực đoan cánh tả và bạo lực đã hành quyết một lãnh đạo phong trào của chúng ta — rồi còn khoe khoang điều đó với người thân cận nhất.
 
Charlie Kirk đã bị tước đi mạng sống không phải vì ông làm điều gì sai, mà vì ông dám đứng lên cho sự thật và không cúi đầu trước đám đông. Hắn ta nghĩ rằng viên đạn có thể làm câm lặng tư tưởng.
 
Nhưng không thể. Tiếng nói của Charlie vẫn sống. Sứ mệnh của ông vẫn sống. Và không có sự thù hận nào có thể dập tắt ánh sáng mà ông đã thắp lên trong hàng triệu người Mỹ.
 
(Nghiep Doan)

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT