Có những khoảng khắc là định mệnh, như được dòng thời gian sắp đặt sẵn
Friday, 13/09/2024 - 09:05:12
Cuộc đời khó giải thích, mọi chuyện không phải hữu duyên mà như được sắp sẵn
Năm 1947, tại Memphis, Tennessee, một người phụ nữ đang bước vào một cửa hàng tạp hóa để giao một cuộn phim cần tráng rửa.
Ngay khi bước vào, bà chợt nhận ra mình còn một tấm ảnh cuối cùng chưa chụp. Nhìn ra bên ngoài, bà thấy một cậu bé và liền yêu cầu cậu đứng cạnh chiếc xe đạp mới của mình để bà có thể chụp xong cuộn phim rồi gửi lại cho cậu.
Không thể ngờ rằng, cậu bé ngày ấy sẽ trở thành ngôi sao nhạc rock và biểu tượng lớn nhất mà thế giới từng biết đến. Đó chính là Elvis Presley.
Mãi đến năm 2014, bức ảnh này mới được công bố trên tạp chí Vanity Fair, khắc hoạ hình ảnh một Elvis Presley trẻ tuổi, trước khi thế giới biết đến tên tuổi và tài năng của ông
ST
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Giọt nước mắt của sự Hối tiếc và Ăn năn
Giá như trên đời này không có hai chữ giá như... Và, rất tiếc khi phải nói hai từ rất tiếc... Cuộc đời luôn là như vậy, đôi khi rất ...
Lời Phật dạy: "Có 3 kiểu người sống khổ nhất trên đời này" là do bản thân chứ đừng trách ai
Đức Phật dạy có ba kiểu người càng sống càng khổ. Liệu quý vị có nằm trong số đó không?
Kẻ móc túi
Giữa ranh giới thiện ác, tình yêu dành cho mẹ là điều duy nhất không thể bị đánh cắp.