Thế Giới

Cô dâu mặc váy cưới lội nước ngập sâu 3 feet vào lễ đường: Đám cưới "lịch sử" bất chấp thiên tai tại Philippines

Friday, 04/09/2026 - 10:27:08 AM

Bất chấp tình trạng ngập lụt nghiêm trọng lên tới 3 feet do bão lũ tại tỉnh Bulacan, Philippines, một cặp đôi vẫn quyết tâm tổ chức hôn lễ ngay trong nhà thờ ngập nước. Hình ảnh cô dâu cắt ngắn váy cưới để lội nước bước vào lễ đường đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội toàn cầu vì tinh thần vượt khó phi thường.

viendongonline.com

Giữa bối cảnh thiên tai khắc nghiệt hoành hành tại Philippines, một đám cưới vô tiền khoáng hậu diễn ra tại thị trấn Hagonoy, tỉnh Bulacan đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của truyền thông quốc tế. Bất chấp ngôi nhà thờ cổ kính bị nhấn chìm trong biển nước lũ với độ sâu lên tới gần 3 feet, cặp đôi Lhiane Galang và Gilbert Chico vẫn quyết định không trì hoãn ngày trọng đại của đời mình. Đoạn video ghi lại cảnh cô dâu rạng rỡ trong chiếc váy cưới được cắt ngắn, lội qua dòng nước đục ngầu để tiến về phía lễ đường đã trở thành biểu tượng của tình yêu bất diệt trước nghịch cảnh.

Lễ đường ngập sâu 3 feet và quyết định táo bạo của cô dâu

Hôn lễ đặc biệt này được tổ chức tại Giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả (St. John the Baptist Parish) vào ngày 1/9 vừa qua. Trước đó, những trận mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam (habagat) kết hợp với các cơn bão nhiệt đới liên tiếp trong suốt tháng 8 đã khiến phần lớn diện tích tỉnh Bulacan chìm trong nước lũ. Ban quản lý giáo xứ cho biết họ đã chủ động khuyên cặp đôi nên tạm hoãn hoặc dời lịch cưới sang một ngày khác an toàn hơn khi nước đã rút bớt.

Tuy nhiên, vì những lý do cá nhân đặc biệt, Lhiane và Gilbert vẫn quyết tâm thực hiện lời thề ước đúng ngày giờ đã định. Để chuẩn bị cho hành trình "vượt lũ" tiến vào lễ đường, cô dâu Lhiane Galang đã đưa ra một quyết định táo bạo: yêu cầu thợ may cắt ngắn và chỉnh sửa thiết kế của chiếc váy cưới trắng tinh khôi của mình. Việc cắt bớt phần đuôi váy dài giúp cô có thể dễ dàng di chuyển trong dòng nước ngập sâu tới 3 feet mà không bị vướng víu hay kéo ghì lại.

Không chỉ có cô dâu chú rể, toàn bộ dàn khách mời, phù dâu, phù rể và các linh mục cũng phải xắn quần, lội nước để tham dự buổi lễ. Do nhà thờ hoàn toàn bị mất điện diện rộng do bão, ban tổ chức đã phải sử dụng một chiếc loa di động chạy bằng pin để thay thế cho hệ thống âm thanh nhà thờ thông thường. Đội ngũ trang trí tiệc cưới cũng nỗ lực hết mình để giữ cho không gian lễ đường ấm cúng và trang trọng nhất có thể, bất chấp dòng nước lũ lạnh buốt bao quanh.

Hagonoy - "Chảo hứng nước" thiên tai của tỉnh Bulacan

Giải thích về tình trạng ngập lụt nghiêm trọng này, ông Richard Jerome Crisostomo, người đứng đầu Văn phòng Giảm nhẹ và Quản lý Thiên tai thị trấn Hagonoy, cho biết khu vực này luôn là tâm điểm gánh chịu hậu quả lũ lụt nặng nề nhất mỗi khi có bão lớn. Với vị trí địa lý đặc thù nằm sát Vịnh Manila, Hagonoy đóng vai trò như một "chảo hứng nước" khổng lồ, tiếp nhận toàn bộ lượng nước lũ đổ về từ các khu vực thượng nguồn trong tỉnh Bulacan.

Ông Crisostomo chia sẻ thêm rằng tình trạng dồn ngược nước từ biển vào kết hợp với lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn đổ xuống khiến mực nước tại đây dâng cao rất nhanh và rút cực kỳ chậm. Trong những ngày cuối tháng 8, lượng mưa trút xuống khu vực này ước tính tương đương hàng triệu gallons nước, biến nhiều tuyến đường và công trình công cộng thành những con sông tự phát sâu từ 2 đến 4 feet.

Sự khắc nghiệt của thời tiết không chỉ gây khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt của người dân mà còn đe dọa trực tiếp đến các hoạt động tôn giáo, văn hóa. Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, tinh thần kiên cường và khả năng thích ứng của người dân Philippines lại một lần nữa được thể hiện rõ nét qua những sự kiện như đám cưới của Lhiane và Gilbert.

Thông điệp thiêng liêng đằng sau những bức ảnh gây bão mạng

Ngay sau khi những hình ảnh và video về đám cưới được trang mạng xã hội của Giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả đăng tải, chúng đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước tinh thần lạc quan và tình yêu sâu sắc của cặp đôi trẻ, ví cảnh tượng cô dâu lội nước như một thước phim điện ảnh lãng mạn đầy cảm xúc.

Trước những ý kiến trái chiều cho rằng việc tổ chức đám cưới trong điều kiện ngập lụt là nguy hiểm và có phần "lãng mạn hóa" thiên tai, đại diện giáo xứ đã lên tiếng khẳng định mục đích đăng tải những hình ảnh này không phải để cổ súy cho sự liều lĩnh. Trái lại, đây là minh chứng thực tế nhất cho việc thực hiện lời thề hứa hôn nhân thiêng liêng: luôn bên nhau và gắn kết dù trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, thịnh vượng hay gian nan.

Bên cạnh đó, đám cưới cũng cho thấy sự hỗ trợ tuyệt vời từ cộng đồng. Từ những người trang trí nỗ lực treo hoa sát trần nhà để tránh nước, đến những người hàng xóm giúp đỡ vận chuyển thiết bị âm thanh cầm tay, tất cả đã cùng nhau tạo nên một ngày lễ trọn vẹn, ấm áp tình người giữa dòng nước lũ mênh mông.

Bình luận: Đám cưới đặc biệt tại Bulacan không chỉ là một câu chuyện hy hữu về ngày vui trong lũ lụt, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của tình yêu và sự cam kết vượt lên trên mọi nghịch cảnh thiên tai.

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT