Tin mới nhận thì dượng chỉ bị thương nhẹ. Chắc khâu cái lỗ tai mấy mũi rồi chích vài hũ trụ sinh là xong. Hy vọng không biến chứng và ông có thể tiếp tục sự nghiệp.

Điều may mắn
Viên đạn sượt qua tai, nếu xích về trái chút xíu là vô phương cứu chữa. Kẻ ám sát quyết gi ổng nên chọn tâm điểm này. May quá, tay hắn run khi bóp cò, hoặc cái tật của ổng là khi nói chuyện hay quay bên này rồi lại quay bên kia. Chân mạng đế vương là vậy. Nó làm kẻ thủ ác mất bình tĩnh, lo sợ. Không có gì cản nổi ông vào Bạch Cung kỳ này. Chỉ còn một cách là bắn lén thôi.
Tiểu bang P này là nơi chiến địa. Ông cần phải thắng ở đây. Năm 20 thấy ông gác bác Bi cả triệu phiếu. Ngủ một đêm sáng thức dậy lại thua bác mấy trăm ngàn. Bỏ qua các thuyết âm mưu gian lận gì đó, thì thật sự ông cần phải vận động nhiều hơn ở nơi đây. Năm ngoái và năm nay ông đã đến đây nhiều lần. Xông thẳng vào vùng xanh lè không ngần ngại.
Không biết lần này viên đạn có cản được bước chân của ổng không. Bạn còn nhớ cố tổng thống Kennedy. Cũng dấn thân vào một nơi không thân thiện với mình. Ông đã không may mắn. Bầu cử ở Mỹ chưa bao giờ dễ dàng. Nên năm 20, tàn tàn vận động như bác Bi mà thắng cuộc, ai cũng ngẩn ngơ.
Còn quá sớm để kết luận ai chủ mưu. Nhưng tui tin cái thế lực nào chịu ảnh hưởng xấu nhiều nhất nếu ông đắc cử. Có một thế lực mà tui ghét cay ghét đắng. Đó là nền công nghiệp sản xuất vũ khí. Nó xôm tụ chừng nào thì nhân loại đau khổ chừng ấy. Nhưng không có nó thì lại... không được. Quốc gia nào cũng phải phòng vệ và phải tích trữ súng ống đạn dược.
Ngành công nghiệp của Mỹ còn xuất cảng cho đồng minh. Một cuộc chiến tranh nổ ra, các nhà máy làm 3 ca vẫn không kịp cho nhu cầu. Mặt trái của nó là lợi nhuận. Nên những ông chủ ngành công nghiệp này vẫn thích có... chiến tranh. Ấy vậy mà ông Trump lại chủ trương nước Mỹ trên hết, lo cho nước Mỹ trước, chuyện thiên hạ thì mạnh ai nấy lo.
Lại còn đòi chấm dứt chiến sự giữa Ukraine và Nga trong 24 giờ. Thế thì súng đạn bán cho ai? Tui đọc lịch sử Mỹ, ông tổng thống nào chủ trương hoà bình thường bị... bắn. Bà con rảnh xem lại coi. Tui không tin đảng DC làm chuyện này vì không có lợi cho họ.
Có một điều làm tui khoái là cận kề cái chết như vậy mà ông không lộ vẻ hoảng sợ. Dm thằng nào bắn tao vậy? Lủng lỗ tai rồi, có máu. Lúc này các cận vệ đè cổ ổng xuống vì sợ còn các loạt đạn khác. Ổng vẫn vùng lên và giơ nắm đấm : tao đ sợ đâu. Đúng là cao bồi Mỹ xưa. Năm 19 ổng bị covid, lúc này chưa có thuốc ngừa.
Nhưng ông đã vượt qua. Vô lại Bạch Cung là ông tháo khẩu trang dục liền. Nó vướng vít gì đâu. Cánh tả la oai oái vì ổng làm gương xấu. Nhưng tính cách cái dân Mỹ xưa là vậy. Ngang tàng mới là Mỹ. Còn cứ cúi đầu chịu nhục để có miếng ăn hay miếng ... lợi, thì không phải văn hóa của họ. Thế nên khi bị bắn lén, không còn gì giận dữ hơn.
Tin mới nhận thì dượng chỉ bị thương nhẹ. Chắc khâu cái lỗ tai mấy mũi rồi chích vài hũ trụ sinh là xong. Hy vọng không biến chứng và ông có thể tiếp tục sự nghiệp. Ông phải chọn ông phó mà có thể hành động thay ông. Vì cái bọn thủ ác này, tui sợ nó thua keo này nó bày keo khác. Ông rally nơi đông người quá và liên tục, rất khó bảo vệ. Tui hú hồn vì tai qua nạn khỏi nhưng chưa hết lo lắng. Cuộc chiến chắc còn dài.
Fb Jimmy Nguyen Nguyen
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Một mảnh hạnh phúc tả tơi
Trong cuộc đời này, có bao nhiêu người như Hoài? Và có bao nhiêu nỗi đau… đã lặng lẽ trôi qua như một chuyến xe tải ngày xưa
Vì 1 phút nóng giận mà ông nội khiến những năm tháng đi học của tôi khốn khổ, chia sẻ của cô gái khiến ai đọc cũng thương
Sau này, dù ông nội đã xin lỗi nhưng vết thương tâm lý của cô gái vẫn không thể lành.
Nồi cháo đông lạnh và 5 năm giữ lại hơi ấm của một người mẹ
Có những mảnh ký ức không tan theo thời gian, chúng chỉ chờ một lần đủ can đảm, để được khóc, và được yêu thêm lần nữa.
Chỉ cần làm 1 điều thôi, cả đời không bao giờ bất an lo lắng
Phật dạy, hành thiện tích phúc, nghiệp lành đời đời. Muốn hết bất an, muốn được thanh thản, phương pháp tốt nhất chính là tạo phúc, tự mình gia tăng ...
Làm Sao Để Không Sợ Bùa Ngải, Không Sợ Ma Quỷ Ám Hại?
Câu trả lời nằm ở chính tâm bạn. Bóng tối không mạnh, chỉ là lòng ta yếu; nuôi chính khí đủ đầy, mọi thứ âm khí tự khắc tan biến.