Có đúng là nữ hoàng đầy quyền lực của Ai Cập tự quyên sinh bằng nộc độc của rắn để bảo vệ thanh danh sau khi thất bại trước La Mã
Bức tranh "Cleopatra" (1883) của họa sĩ Julius Kronberg khắc họa khoảnh khắc bi tráng trong cuộc đời Nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập.
Trong tác phẩm này, Cleopatra xuất hiện trong một không gian đầy xa hoa, lộng lẫy với những chi tiết mang đậm dấu ấn văn hóa Ai Cập cổ đại, như các bức tượng, cột trụ và trang sức tinh xảo.
Theo truyền thuyết, Cleopatra đã chọn cách kết thúc cuộc đời bằng cách để một con rắn độc cắn, sau khi biết tin quân La Mã dưới sự chỉ huy của Octavian đã xâm chiếm Ai Cập.
Bằng hành động này, cô muốn giữ lại phẩm giá của mình và tránh bị bắt sống, một điều không thể chấp nhận với một nữ hoàng đầy quyền uy như cô.
Tuy nhiên, có một câu chuyện giả thuyết khác hẵn:
Cleopatra có là chọn cái c.h.ế.t vì phẩm giá?
Đau muối mặt thì có.
Chài bố Ceasar của Octavian và thuộc tướng của ông ta thì được, sau gái già lại định chài nốt phi công Octavian để cứu nước bằng "vũ khí quên thuộc" thì bị giai trẻ nó lừa lại.
Bán thân cứu nước không xong NHỤC QUÁ phải tự vẫn, vì nó đã KHÔNG THÈM GÁI GIÀ thì gặp là nó g.i.ế.t chứ KO THÈM XƠI. Vẻ vang gì! Oanh liệt gì!
TH
Viết bình luận đầu tiên
Một ông 38 tuổi bị ung thư bao tử chỉ ra 3 thực phẩm để lâu trong tủ lạnh là "đồng phạm" gây ung thư
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
Dân Chủ "cà khịa" Trump bao năm, giờ tự tát vào mặt mình cũng không kịp
Trump kêu gọi No Tax on Tips, No Tax on Overtime,... giờ lệnh giảm giá thuốc cũng bị chống. Chính trị Mỹ 2025 – nơi bạn bị chửi vì làm ...
Hoa Kỳ và Trung Quốc gần đạt được thỏa thuận về thuế quan nhưng dân mạng China gọi những người Mỹ và Trump là tên ngốc
Ngày hôm qua tôi nói trước là không cần biết thắng bại ra sao, cánh tả và tay sai của chúng: truyền thông dòng chính sẽ chê bai chửi rủa ...
Trời giúp nước Mỹ và giáo hội Công giáo hả, thưa TT Trump? Ngài như là nhà tiên tri!
Điều ít ai biết là tổng thống Trump không phải là tín đồ Công Giáo, và Công Giáo (hay là Thiên Chúa Giáo, Ki Tô Giáo) không phải là tôn ...