Thế Giới

Bi kịch sập bẫy "phú bà" dỏm tại Thượng Hải: Hàng loạt người giúp việc mất trắng hàng chục nghìn USD

Wednesday, 19/08/2026 - 09:40:25 AM

Giả danh là nữ doanh nhân giàu có sống trong biệt thự xa hoa, một phụ nữ tại Thượng Hải đã lừa nợ lương, vay tiền và dụ dỗ đầu tư nhằm chiếm đoạt hơn $70,000 USD của nhiều người giúp việc và tiểu thương. Sự việc chỉ lộ tẩy khi kẻ lừa đảo bị đuổi khỏi biệt thự thuê do không có tiền trả tiền nhà.

viendongonline.com

Một vụ án lừa đảo tài chính tinh vi vừa bị lực lượng công an quận Mẫn Hành, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) triệt phá, phơi bày góc khuất đáng báo động về tình trạng giả danh giới thượng lưu để chiếm đoạt tài sản của những người lao động yếu thế. Kẻ thủ mưu là người phụ nữ họ Li, đã sử dụng chiêu bài dựng lên vỏ bọc "phú bà" thành đạt nhằm chiếm đoạt tổng cộng hơn $70,000 USD từ ít nhất 6 nạn nhân, trong đó chủ yếu là các nữ giúp việc gia đình và tiểu thương nhỏ lẻ quanh khu vực sinh sống.

1. Chiêu trò dựng vỏ bọc "phú bà" xa hoa và hào phóng

Đầu tháng 10 năm 2025, hai người giúp việc là bà Xu và bà Yan đã cùng đến Đồn cảnh sát Xinguang thuộc Công an quận Mẫn Hành để tố giác hành vi lừa đảo của chủ nhà cũ. Theo hồ sơ điều tra, đối tượng Li bắt đầu tiếp cận các nạn nhân bằng việc thuê một căn biệt thự sang trọng với giá $1,120 USD mỗi tháng. Tại đây, Li luôn xuất hiện với hình ảnh một doanh nhân thành đạt, sở hữu nhà máy mỹ phẩm ăn nên làm ra và có phong cách sống xa xỉ.

Để tạo niềm tin tuyệt đối với những người xung quanh, Li không ngần ngại chi tiêu hào phóng, thường xuyên tặng các món quà nhỏ cho người giúp việc và các tiểu thương bán lẻ. Sự niềm nở và vỏ bọc giàu có này đã khiến những người lao động chân tay mất cảnh giác, coi Li là một "ân nhân" hay một chỗ dựa tài chính vững chắc. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng đó là một kịch bản lừa đảo được tính toán kỹ lưỡng nhằm rút sạch tiền tiết kiệm của các nạn nhân.

2. Lừa nợ lương, vay tiền chợ và dụ dỗ "đầu tư" cổ phần

Bà Xu được công ty môi giới giới thiệu đến làm việc cho Li từ tháng 6 năm 2024. Trong suốt 6 tháng làm việc, Li liên tục đưa ra các lý do viện cớ nhà máy mỹ phẩm đang cần xoay vòng vốn để hoãn trả lương. Không những thế, Li còn nhờ bà Xu ứng trước tiền đi chợ hàng ngày và vay thêm tiền mặt. Với lời hứa hẹn chân thành rằng doanh nghiệp đang hoạt động tốt, bà Xu đã nhẹ lòng tin tưởng và cho vay tổng số tiền lên tới $18,200 USD. Chỉ đến khi không còn khả năng chi trả và nhận thấy dấu hiệu bất thường, bà Xu mới đành phải nghỉ việc.

Nạn nhân tiếp theo là bà Yan, người vào làm giúp việc ở cùng nhà sau khi bà Xu nghỉ. Li tiếp tục áp dụng kịch bản cũ nhưng nâng cấp chiêu trò tinh vi hơn. Khi số tiền nợ lương và tiền vay của bà Yan vượt quá $16,800 USD, Li đã đề nghị quy đổi toàn bộ khoản nợ thành cổ phần đầu tư vào nhà máy mỹ phẩm và ký hợp đồng chia lợi nhuận. Để củng cố niềm tin, Li còn cho bà Yan xem ảnh chụp màn hình tài khoản ngân hàng thể hiện số dư lên tới $98,000 USD. Khi dòng tiền liên tục bị trì hoãn với lý do đối tác chưa thanh toán hay séc chưa rút được, bà Yan vẫn hoàn toàn tin tưởng vào "bà chủ giàu có".

3. Đẩy nạn nhân vào bẫy nợ nần và sự thật bàng hoàng

Mức độ tàn nhẫn của Li còn thể hiện qua việc thao túng một nữ giúp việc khác, chiếm đoạt hơn $28,000 USD của người này. Không dừng lại ở đó, Li còn thuyết phục nạn nhân đứng tên vay một khoản tín dụng tương tự để mua cho Li một chiếc xe sang hiệu BMW phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày. Ngoài ra, các chủ sạp thịt lợn, hải sản và hoa quả xung quanh khu biệt thự cũng trở thành nạn nhân khi cho Li nợ hoặc ứng tiền nhập hàng với tổng số tiền hơn $8,400 USD.

Lâu đài cát của "phú bà" dỏm chỉ thực sự sụp đổ khi chính Li bị chủ nhà đuổi khỏi căn biệt thự đang thuê do nợ tiền nhà kéo dài. Lúc này, bà Yan và các nạn nhân mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa đảo toàn bộ tài sản tích góp cả đời. Kết quả điều tra từ cơ quan công an cho thấy, từ năm 2023, Li đã bị nhiều tòa án đưa vào danh sách đen những người mất khả năng thi hành án và bị hạn chế tiêu dùng xa xỉ. Tổng số tiền nợ của đối tượng này đã vượt quá $126,000 USD cùng hơn 10 phán quyết lừa đảo đã có hiệu lực pháp luật.

4. Thủ đoạn đối phó tinh vi và bài học cảnh giác sâu sắc

Tại cơ quan điều tra, Li khai nhận chỉ sử dụng một phần rất nhỏ khoảng $28 đến $42 USD trong mỗi lần trả nợ cho các nạn nhân nhằm duy trì sự tin tưởng và kéo dài thời gian lừa đảo. Số tiền chiếm đoạt được phần lớn dùng để chi tiêu cá nhân và trang trải các khoản nợ cũ. Hiện tại, đối tượng Li đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra và chờ ngày ra tòa nhận phán quyết của pháp luật.

Bình luận: Vụ án là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với người lao động về việc nâng cao cảnh giác, không nên dễ dàng tin vào vỏ bọc giàu sang hay những lời hứa hẹn đầu tư sinh lời phi thực tế. Sự nhẹ dạ cả tin cùng việc thiếu kiến thức pháp lý đã khiến những người giúp việc nghèo khó phải trả giá bằng toàn bộ tài sản tích góp suốt nhiều năm lao động vất vả.

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT