Tin Việt Nam

Bi kịch phóng hỏa ở Tây Ninh: Nghi can tử vong, vợ nguy kịch, hai con nhỏ còn đang chiến đấu với thương tích bỏng

Friday, 29/08/2025 - 12:46:01 AM

Một vụ án gia đình chấn động dư luận vừa xảy ra tại Tây Ninh, để lại hậu quả đau lòng cho cả một gia đình trẻ.

VN

Sau chín ngày được điều trị tích cực, nghi can Cao Trần Kim Đạt (37 tuổi) – người bị cáo buộc đã phóng hỏa đốt vợ và hai con – đã tử vong vào rạng sáng 25 Tháng Tám tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Vụ việc đang được cơ quan điều tra phối hợp giảo nghiệm tử thi để làm rõ toàn bộ nguyên nhân và tình tiết.

Theo thông tin từ anh Nguyễn Thanh T., em rể của nghi can, Đạt qua đời lúc 1 giờ sáng do vết thương quá nặng. Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, trưởng khoa Bỏng – Tạo hình, cho biết vợ của nghi can, chị Nguyễn Thị H. (33 tuổi), hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch với tỷ lệ bỏng lên đến 74%, các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa và chuẩn bị phương án ghép da.

Điều tra ban đầu của Công an Tây Ninh cho thấy vợ chồng Đạt có hai con: bé gái Cao Nguyễn Quỳnh G. (13 tuổi) và bé trai Cao Nguyễn Bảo L. (5 tuổi). Thời gian gần đây, gia đình này gặp nhiều khó khăn tài chính, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, và chị H. từng nhiều lần bị bạo hành. Đầu tháng Năm, chị H. đã nộp đơn ly hôn và đưa hai con ra thuê trọ tại xã Đức Hòa để đi làm công nhân, cắt đứt liên lạc với chồng. Nghi can nhiều lần tìm đến, gọi điện năn nỉ nhưng không được đáp lại, đồng thời tỏ ra nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm mới.

Khoảng 6 giờ 30 sáng 17 Tháng Tám, trong một cơn bế tắc và giận dữ, Đạt được cho là đã mang theo 5 lít xăng đến phòng trọ, tưới xăng lên vợ con và đồ đạc, rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, gây bỏng nặng cho cả bốn người. Người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu đã lao vào dập lửa, đưa các nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hai đứa trẻ hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Sài Gòn. Bé trai 5 tuổi bỏng khoảng 70%-75% cơ thể, bé gái 13 tuổi bỏng 45%-50%. Dù đã qua cơn nguy hiểm, cả hai vẫn đối mặt với hành trình hồi phục dài và nhiều rủi ro biến chứng.

Vụ việc không chỉ gióng lên hồi chuông về bạo lực gia đình, mà còn cho thấy hệ lụy nghiêm trọng của những mâu thuẫn không được giải quyết và sự thiếu hỗ trợ kịp thời cho những người yếu thế trong gia đình. Đây là thảm kịch mà dư luận hy vọng sẽ thúc đẩy sự quan tâm mạnh mẽ hơn tới các biện pháp phòng ngừa bạo lực và bảo vệ nạn nhân.

TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT