Sau ba ngày huy động trực thăng, chó nghiệp vụ và hàng trăm nhân lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện bé trai 11 tuổi tử vong gần đỉnh núi nghi do trượt chân.

Mới đây, các nhà chức trách đã tìm thấy thi thể của một cậu bé bị báo cáo mất tích tại công viên nằm ở miền núi phía đông nam của Hàn Quốc.
Cậu bé 11 tuổi được cho là mất tích vào hôm Chủ nhật (ngày 10/5) sau khi đi bộ đường dài một mình tại Vườn quốc gia Juwangsan, cách thành phố Seoul khoảng 175 miles về phía đông nam, sau khi đến thăm một ngôi chùa Phật giáo trong công viên cùng gia đình.
Cậu bé bắt đầu chuyến leo lên đỉnh núi mà không mang theo điện thoại di động. Sau đó, bố mẹ cậu đã báo cáo con trai mất tích lúc 5 giờ 53 phút chiều ngày 10/5 vì không thấy con trở về nhà.
Trước đó, để tìm kiếm cậu bé, các nhà chức trách đã tiến hành các hoạt động cứu hộ trên mặt đất và trên không từ 7 giờ sáng, huy động khoảng 320 người cùng với trực thăng, máy bay không người lái và chó nghiệp vụ. Cuộc tìm kiếm vô cùng khó khăn vì con đường mòn leo lên đỉnh núi hẹp và dốc, đòi hỏi nhiều thiết bị chuyên dụng, bao gồm cả trực thăng.
Vào khoảng 10 giờ 25 phút sáng ngày 12/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cậu bé, nằm cách đỉnh núi khoảng 328 ft trong khi ngọn núi có độ cao 2,365 ft. Các nhà chức trách nghi ngờ cậu bé có thể đã gặp tai nạn chết người sau khi bị trượt chân. Cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của cậu.
Vườn Quốc gia Juwangsan được đặt theo tên ngọn núi Juwangsan thuộc dãy Baekdudaegan - dãy núi được xem là “xương sống” của Hàn Quốc. Đây cũng là ngọn núi đá xếp hạng lớn thứ ba của nước này, nổi bật với địa hình hiểm trở và nhiều vách đá dựng đứng.
Vườn Quốc gia Juwangsan được công nhận là điểm du lịch từ ngày 30/5/1972 trước khi chính thức trở thành Vườn quốc gia vào ngày 30/3/1976. Với diện tích hơn 1,130,000 sqft, nơi đây sở hữu mạng lưới đường mòn men theo các thung lũng, dẫn tới nhiều thác nước, rất phù hợp cho hoạt động trekking và leo núi. Bên cạnh các đỉnh núi đá đặc trưng, công viên còn có 4 thác nước, hệ thống hang động cùng chùa Daejeonsa, tạo nên quần thể du lịch sinh thái - tâm linh nổi tiếng.
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Du khách đi lặn bị cá mập cắn vào đầu, nhân viên vẫn hỏi “có muốn tiếp tục không?”
Đầu nạn nhân đã phải khâu lại, khuôn mặt cũng bị biến dạng do vết thương, tổng cộng để lại 9 dấu răng.
Đột kích nhà nữ kế toán, tịch thu gần 42 lbs vàng, 532,000 USD tiền mặt giấu trong hộp đồ ăn, két sắt và 2 xe Audi
Người này sau đó đã phải nhận bản án thích đáng theo luật pháp quốc gia.
Cụ bà 73 tuổi mất tích 4 ngày giữa rừng rậm: Khi được tìm thấy, lời kể đầu tiên khiến nhiều người lạnh gáy
Sau 4 ngày mất tích giữa rừng, cụ bà trở về cùng một câu chuyện khó lý giải.
Thái Lan: Gửi cậu con trai 4 tuổi ở nhà bạn, vài tháng sau bố mẹ đón con về trong tình trạng không thể tin nổi
Vụ việc xảy ra tại Thái Lan và khiến nhiều người băn khoăn không rõ tại sao cặp vợ chồng này có thể để con mình sống ở nhà người ...
Khoảnh khắc tử thần: "Người Nhện" nổi tiếng tử vong sau khi rơi từ độ cao 394 ft trong lúc leo núi lửa bằng tay không
Thi thể của anh được các thợ lặn tìm thấy bên trong miệng núi lửa rộng 394ft, ở độ sâu 98ft dưới mặt nước.