Một người mẹ 28 tuổi đã bị kết án vì tội vô ý làm chết người sau khi để con gái mới sinh tiếp xúc với hơi nóng từ máy sấy tóc.

Mới đây, Courtney Gartshore (Mỹ, 28 tuổi) đã bị tuyên án có tội trong vụ sát hại con gái ba tháng tuổi của mình, bé Dahlia-Rose Gartshore.
Gartshore bị kết tội giết bé Dahlia-Rose sau một phiên tòa xét xử tại Tòa án Tối cao ở Aberdeen, theo báo cáo từ BBC. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, các sĩ quan cảnh sát nhận được cuộc gọi từ Dịch vụ Cứu thương Scotland thông báo về cái chết của một bé gái ba tháng tuổi ở Peterhead. Bé Dahlia-Rose Gartshore được xác nhận đã tử vong ngay tại hiện trường.
Một cuộc điều tra về cái chết của đứa trẻ đã được tiến hành và sau các cuộc thẩm vấn của cảnh sát, Courtney Gartshore đã bị bắt giữ và bị buộc tội vào tháng 11 năm 2023.
Một người bạn cũ của Gartshore chia sẻ: "Tôi không hiểu sao ai đó có thể làm điều đó với một đứa trẻ sơ sinh bé bỏng, không thể tự vệ như vậy. Địa ngục vẫn còn là một nơi quá tốt đẹp cho kết cục của cô ta. Tôi rất mừng vì cô ta đã bị kết án. Tôi sẽ không bao giờ có thể ngừng suy nghĩ về nỗi đau đớn và sự dày vò mà Dahlia-Rose đã phải trải qua trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời."
Thanh tra Thám tử James Callander cho biết: "Trẻ em là những đối tượng không thể tự vệ và cần phải được bảo vệ. Cái chết của bất kỳ đứa trẻ nào cũng đặc biệt đau lòng, nhưng cái chết của một đứa trẻ dưới bàn tay của cha mẹ mình là điều vô cùng đáng phẫn nộ. Tất cả những người tham gia vào cuộc điều tra này đều bị ảnh hưởng sâu sắc bởi hoàn cảnh tử vong của Dahlia-Rose, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là phơi bày sự thật và đảm bảo rằng kẻ chịu trách nhiệm phải bị đưa ra ánh sáng công lý."
Ông nói thêm: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã hỗ trợ một cuộc điều tra vô cùng khó khăn và nhạy cảm này. Sự cam kết kiên định và tính chuyên nghiệp của các sĩ quan và các cơ quan đối tác, những người đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo cuộc điều tra phức tạp này được thực hiện một cách kỹ lưỡng và với sự cẩn trọng, tôn nghiêm và tôn trọng tối đa. Tôi cũng muốn ghi nhận cộng đồng địa phương vì sự kiên nhẫn, thấu hiểu và hỗ trợ của họ trong suốt cuộc điều tra này, đặc biệt là những người đã đứng ra cung cấp thông tin, sự hợp tác của họ là vô giá trong việc giúp chúng tôi thiết lập sự thật và đảm bảo phán quyết kết tội này."

ĐỌC THÊM
"Bưu thiếp từ thiên đường": Tấm thẻ gửi từ 26 năm trước bất ngờ tới tay người con có cha mẹ đã qua đời
Mở hòm thư tại California, ông Bob Sheppard bàng hoàng nhận được tấm bưu thiếp do cha mẹ gửi từ Đan Mạch vào năm 2000. Sau 26 năm thất lạc ...
Hành trình phi thường: Từ nữ lao công 18 tuổi đến bác sĩ nội trú gây mê hồi sức tại Trường Y Yale
Shay Taylor-Allen từng làm công việc dọn dẹp vệ sinh tại Bệnh viện Yale New Haven khi mới 18 tuổi. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã ...
Nữ diễn viên Christy Knowings qua đời đột ngột ở tuổi 46: Sự ra đi đầy tiếc nuối của ngôi sao "All That"
Sự ra đi đột ngột của cựu sao nhí Christy Knowings ở tuổi 46 sau một cơn hen suyễn nghiêm trọng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho ...
Bí quyết sống thọ 107 tuổi của cụ bà năng động: Chăm sóc bản thân và tinh thần lạc quan
Ở tuổi 107, bà Mary Larosa Muniz (bang Louisiana, Mỹ) vẫn duy trì thói quen đi làm tóc, ăn uống bên ngoài và gặp gỡ bạn bè mỗi tuần. Tinh ...
Mỹ tìm ra chủ nhân duy nhất cho giải độc đắc Powerball trị giá 1,04 tỷ USD tại bang Illinois
Một tấm vé may mắn phát hành tại bang Illinois vừa trúng toàn bộ 6 con số trong kỳ quay thưởng Powerball tối 12/8, mang về giải độc đắc trị ...