Chuyện Khắp Nơi

Abby Choi vụ án Thái Thiên Phượng: khi lòng tốt đặt nhầm chỗ, cái giá có thể là mạng sống

Monday, 19/01/2026 - 05:57:40 PM

Bi kịch của Abby Choi nhắc chúng ta: sự tử tế không đi kèm tỉnh táo có thể biến người được giúp thành kẻ săn mồi ngay trong chính ngôi nhà của bạn.

Abby Choi

Tôi đã ngừng thuê người giúp việc nhà, không thuê gia sư tại nhà… vì quá ám ảnh khi xem bộ phim Ký Sinh Trùng.

Một vài lần mình mất đồ vặt, lúc chai nước hoa, lúc cái AirPod, lúc bị làm hỏng chiếc chăn lông ngỗng vài ngàn Mỹ kim, lúc bị đồ ren cho vào máy giặt co dúm, lúc đồ lụa bị xước…

Mình có chỉ bảo, có dặn dò, có training quy trình đủ cả. Nhưng đâu lại vào đấy! Vẫn những lỗi đó, lặp đi lặp lại rất nhiều lần… Đến một lúc mình không muốn nói nữa, mình cho nghỉ. Rồi mình lên lịch trình thời gian hàng ngày vừa chăm sóc nhà cửa, vừa chăm con, vừa làm việc, vừa thư giãn… thật hay là mình vẫn đủ thì giờ.

Mình không coi thường công việc giúp việc nhà, mình coi thường hành vi sai trái lặp lại quá nhiều lần. Mình cũng không sát phạt, không bắt đền, mình chấm dứt.

Vì mình biết, những người có nền tảng giáo dục kém, những kẻ luôn sẵn sự lười biếng và tham lam nhưng rất thiếu phẩm hạnh. Khi họ quá rõ ngóc ngách gia đình bạn, hiểu lịch trình sinh hoạt của bạn, hiểu cả khẩu vị ăn uống, hiểu tính cách con bạn… thì… nguy hiểm vô cùng!

Câu chuyện có thật bước ra từ phim:

Thế giới từng chấn động trước bộ phim "Ký Sinh Trùng" (Parasite) của Hàn Quốc (Nam Hàn). Nhưng không ai ngờ rằng, một kịch bản còn kinh hoàng và tàn khốc hơn thế lại xảy ra ngoài đời thực tại Hồng Kông vào tháng 2/2023.

Nạn nhân là Thái Thiên Phượng (Abby Choi) – một biểu tượng thời trang xinh đẹp, tài năng và giàu lòng nhân ái. Cô giống như một con thiên nga trắng lộng lẫy, nhưng cuối cùng lại bị chính những kẻ mình từng cưu mang xâu xé và tước đoạt mạng sống theo cách man rợ nhất.

Bi kịch của Abby bắt nguồn từ sự tử tế vô điều kiện của cô dành cho gia đình chồng cũ – nhà họ Kwong. Dù đã ly hôn với Alex Kwong, cô vẫn giữ trọn đạo nghĩa, chu cấp tiền bạc dư dả cho cả gia đình hắn, thậm chí mua căn hộ cao cấp Kadoorie Hill (trị giá hơn 70 triệu HKD, tức gần $9 triệu Mỹ kim) để họ sinh sống và hào phóng để bố chồng cũ đứng tên. Cô còn thuê anh trai chồng cũ (Anthony Kwong) làm tài xế riêng vì muốn giúp hắn có công ăn việc làm.

Abby nuôi cả gia đình họ như những người thân ruột thịt, không toan tính thiệt hơn. Nhưng cô đã lầm. Thứ cô nhận lại không phải là lòng biết ơn, mà là sự đố kỵ và lòng tham không đáy. Khi Abby có ý định bán căn hộ Kadoorie Hill (và cam kết sẽ sắp xếp chỗ ở khác cho họ), gia đình họ Kwong đã hiện nguyên hình là những con thú hoang sợ mất miếng ăn. Thay vì thương lượng, chúng đã chọn cách t.h.ủ t.i.ê.u cô để chiếm đoạt tài sản.

Điều khiến dư luận rùng mình ớn lạnh chính là kẻ chủ mưu: Quảng Cầu (Kwong Kau) – bố chồng cũ của Abby, một cựu cảnh sát. Hắn đã dùng chính kinh nghiệm nghiệp vụ của mình để lên kế hoạch g.i.ế.t người và phi tang xác một cách lạnh lùng, bài bản đến mức phi nhân tính.

Ngày 21/2/2023, lợi dụng sự tin tưởng của Abby, tên anh chồng cũ Anthony đã lái xe đón cô đi đón con, nhưng thực chất là đưa cô vào cửa tử. Tại một căn nhà thuê ở làng Lung Mei (Đại Phổ) – nơi đã được chúng chuẩn bị sẵn như một lò mổ với máy xay thịt, cưa điện, áo mưa, găng tay – Abby đã bị t.ấ.n c.ô.n.g tàn bạo.

Sự tàn ác của gia đình này đã vượt qua mọi giới hạn đạo đức của loài người. Sau khi Abby tắt thở, chúng không để cô được yên nghỉ. Chúng đã p.h.â.n x.á.c cô ra làm nhiều mảnh.

Kinh hoàng hơn cả, để xóa sạch dấu vết ADN và ngăn cản cảnh sát nhận dạng, chúng đã thực hiện hành vi man rợ nhất: Nấu chín t.h.i t.h.ể cô. Cảnh sát đã tìm thấy phần đầu và xương sườn của Abby trong một nồi súp lớn chứa đầy củ cải và cà rốt. Những phần chân được giấu trong tủ lạnh. Chúng coi cơ thể của một con người, của mẹ các cháu mình, như một thứ nguyên liệu để tiêu hủy.

Gia đình họ Kwong (bố chồng, mẹ chồng, chồng cũ, anh chồng) đều đã bị bắt và đối mặt với án tù. Nhưng bản án nào có thể trả lại mạng sống cho Abby? Bản án nào có thể xoa dịu nỗi ám ảnh cho 4 đứa con thơ dại khi biết mẹ mình đã bị ông nội và bố s.á.t h.ạ.i như thế?

Vụ án Thái Thiên Phượng là một nốt trầm bi thương và phẫn nộ, là lời cảnh tỉnh chua xót cho câu nói "Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán". Lòng tốt là đáng quý, nhưng hãy trao nó cho người xứng đáng. Đừng bao giờ nuôi dưỡng những kẻ lười biếng, tham lam, bởi khi lòng tham nổi lên, chúng sẵn sàng cắn nát bàn tay đã từng cứu vớt mình.

Lại nhớ câu ngạn ngữ Đức: "Bạn cảm thấy mình có đạo đức là do bạn chưa có cơ hội làm sai thôi”.

TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT