Thể Thao

Arsenal thắng Chelsea 2-1, đoạt giải FA Cup

Saturday, 27/05/2017 - 09:58:30

Đến đấy thì cũng đã quá muộn màng cho Chelsea. Nội cú sút hụt của Ozil cũng đã khiến cho đội áo xanh còn được bao nhiêu tinh thần thì tiêu tán hết.

Bài THANH NGUYỄN

Mùa bóng 2016-17 đã kết thúc nhưng thứ Bảy là một ngày hội lớn cho bóng đá của Anh với giải lớn nhất trong nước là FA Cup, Pháp với giải Coupe De France, Đức với giải German hay Pokal Cup và Tây Ban Nha với giải Copa Del Rey, tạm gọi là Vương Cúp!


Huấn luyện viên Arsene Wenger ngay sau trận Arsenal thắng Chelsea ở sân Wembley, London ,để đoạt giải FA Cup ngày thứ Bảy. (Mike Hewitt/ Getty Images)

Bên Anh là giữa Arsenal với biệt danh "Đội Pháo Thủ" với Chelsea, đương kim vô địch mùa bóng 2016-17. Arsenal sau 20 năm, lần đầu tiên tụt xuống hạng 5 của Premier League. Chelsea cuối mùa bóng 2015-16 đang từ vô địch năm trước, tụt xuống hạng 10 để rồi năm nay hồi sinh, đoạt chức vô địch trở lại. So sánh thế lực của hai đội như vậy cho nên bên Anh người ta áng chứng phần thắng về Chelsea là 60% so với 40% của đám pháo thủ trong trận tranh giải FA Cup.


Đội Chelsea với giải FA Cup sau trận thắng Chelsea ở sân Wembley, London, ngày 27 tháng 5. (Laurence Griffiths/ Getty Images)

Bên Pháp là giữa Paris Saint Germain với Angers. PSG mùa bóng này vừa phải nhường chức vô địch cho Monaco để đành phải đứng hạng nhì. Angers hiện đứng hạng 12 cho nên khó tranh được cái Coupe De France với PSG!

Bên Đức, giải Pokal là giữa Borussia Dortmund hạng 3 của Bundesliga với Eintracht Franfurt hạng thứ 11 cho nên xem chừng Franfurt khó thoát khỏi Dortmund!

Bên Ý thì giải Coppa Italia đã được giải quyết xong từ ngày 17 tháng 5 với đương kim vô địch của giải là Juventus lại tiếp tục lãnh cúp sau khi hạ Lazio hạng 5 của Serie A với tỷ số 2-0. Tức là Juventus tiếp tục đoạt giải từ mùa bóng 2014-15, kể cả giải vô địch trong nước.

Dưới Tây Ban Nha trong ngày là trận chung kết giải lớn nhất trong nước là Copa del Rey giữa Barcelona hạng nhì của La Liga với Alaves hạng 9. Alaves là cái đội mà có thời điểm trong mùa bóng năm nay loay hay thế nào mà đá bại Barcelona mới là chuyện ly kỳ bên TBN. Kỳ này nó lọt được vào chung kết Copa Del Rey do đó mà chẳng mấy ai lấy làm lạ lùng gì cho lắm. Người ta đang chờ xem nó có gây chấn động dư luận trong trận này nữa hay không; tuy thiên hạ hầu hết đều nghĩ là Barcelona khó thua.


Bàn thắng quyết định của Aaron Ramsey áo đỏ vào phút thứ 78 của trận tranh giải FA Cup với Chelsea ngày thứ Bảy bên Anh. Arsenal thắng 2-1. (Laurence Griffiths/ Getty Images)

Trận chung kết FA Cup giữa Arsenal với Chelsea

Nhìn vào "sơ yếu lý lịch" của 5 cặp tranh các giải quốc gia cao cấp nhất vào cuối mùa bóng 2016-17 này thì rõ ràng chỉ có cặp Arsenal - Chelsea là đáng nói hơn cả. Đáng nói vì so với 4 cặp kia thì cặp này tương đối cân xứng với nhau hơn cả, cho dù, như đã nêu, bên Anh người ta áng chừng sác xuất để Chelsea đoạt cúp là 60%!

Đội Chelsea của ông người Ý Conte thì mong đoạt cúp để có luôn một lúc hai giải cao cấp nhất nước trong năm nay là chức vô địch Premier League và thêm cái cúp FA này nữa. Tưởng cũng cần ghi chú ngay là đội nào đoạt cái cúp thì được thưởng tương đương $2.31 triệu Mỹ kim!

Đội Arsenal của ông người Pháp Wenger thì có một mối hận cần phải giải quyết là nếu như sau 20 năm liền bỗng dưng có ngày lại tụt xuống dưới hạng tư của Premier League như mùa bóng 2016-17 này thì cần phải làm một cái gì đấy để cứu vãn danh tiếng chứ còn bằng không biệt danh The Gunners, đội của các phảo thủ, năm nay bắn ca-nông không nổ quả nào?

Đôi bên đấu với nhau ở sân quốc gia Wembley tại London vào một buổi xế trưa đẹp trời, trước sự chứng kiến của không dưới chín mươi nghìn khán giả. Cả Chelsea lần Arsenal đều có bản doanh tại London, cho nên ngoài dân London và các nơi khác kéo về, còn lại thì số fans của Chelsea đông cỡ nào, đám fans của Arsenal cũng đông cỡ đó. Nhìn quanh khán đài, đám màu gì khác ngoài màu xanh dương và đỏ lửa đều là khán giả theo nghĩa thông thường, còn hai đám áo màu kia thì xanh là màu đi ủng hộ đội Chelsea còn màu áo đỏ lửa quanh khán đài là màu ủng hộ phe pháo thủ (bắn ca-nông thì tất nhiên phải đỏ lửa).

Trọng tài là ông Anthony Taylor, và vì là trận hết sức quan trọng trong năm cho nên ông này cần hết sức tinh mắt và cẩn thận chứ còn bằng không thì các phe ủng hộ đội này hay đội kia sẽ lại có cớ để mè nheo, hạch sách!

Vào trận chừng đôi ba phút, người xem chưa kịp định thần xem bên nào đá ngon lành hơn bên nào vì chưa ai đã kịp chỉnh đốn hàng ngữ thì phút thứ thứ 4 , banh đã lọt vào cấm địa Chelsea và tiền đạo người Chile là Alexis Sanchez, (chứ còn ai khác vào đấy?) sau khi đón được banh của đồng đội đã sút lọt lưới bàn đầu tiên của trận đấu!

Phe đương kim vô địch Chelsea đã bị ngay một vố như trời giáng. Những bàn thắng sớm sủa như vậy, đối với một đội thuộc loại sừng sỏ nó ghi bàn, thì không phải dễ dàng mà có thể kịp thời gỡ lại!

Trong 15 phút đầu tiên của trận đấu, Arsenal có banh trong chân khoảng 70% thời gian. Đám áo đỏ của Arsenal rõ ràng tìm đủ mọi cách để Chelsea không có banh mà đá. Chelsea trong suốt mùa bóng này chưa từng chịu lép vế một đội nào về mặt có banh trong chân, nhưng trong ngày này thì Arsenal nó vừa lo giữ banh vừa lo cấp kỳ tranh lại banh cho bằng được nếu lỡ để mất!

Thua sớm một bàn như vậy cho nên ông Conte thuở nay vẫn quen thói nhốn nháo ven bìa sân để điều động ba quân thì trong ngày này lại càng vung tay chỉ chỏ, mồm la hét inh hỏi để điều khiển đội ngũ. Ông người Pháp Wenger thì ngược lại, chỉ căng mắt, mím môi nhìn theo từng cầu thủ của mình chuyển banh trên sân chứ không có cái màn chỉ chỏ la lối. Có khi ông này già rồi, 67 tuổi, cho nên không có sức khỏe để la hét như cái ông 47 tuổi kia!

Arsenal vừa ghi bàn thắng vào phút thứ 4 thì đến phút thứ 18, ông Conte lại suýt đứng tim phen nữa khi banh từ bên hông cấm địa bay vào trước khung thành Chelsea, cậu Welbeck của Arsenal đánh đầu vào cánh trái gôn, may sao thủ môn Courtois kịp bay qua đỡ quả banh văng ra. Một cơ hội tưởng chừng như Arsenal lại ghi thêm bàn thứ 2.

Phút thứ 28 thì Chelsea có cơ hội trong chân khi Diego Costa tiến banh vào cấm địa Arsenal với chỉ một cầu thủ Arsenal bám sát nhưng không dám manh động vì lơ mơ bị phạt penalty là khốn! Thủ môn Ospina, người thay thủ môn chính là Petr Cechs nay ngồi ngoài xem, chạy ra cản hướng banh; Costa sút quả banh trúng ngay mặt Ospina, văng qua khỏi cột gôn bên trái. Ông Conte đứng ngoài, vung tay, xoay người, miệng phát âm hai chữ hết sức dễ đoán trong tiếng Ý là "Mamma Mia"(Má ơi!)

Trọng tài Anthony cho hiệp 1 thêm 2 phút phụ trội; Arsenal vẫn gác Chelsea 1 bàn trắng!
Qua hiệp 2, chẳng cần người xem phải tài tiên đoán thì Chelsea cũng giốc lòng tấn công để tìm cách gỡ! Nhưng Arsenal không vì thế mà lo thủ, bởi thắng 1 bàn chưa có gì bảo đảm là sẽ có thể gác người ta như thế sau 45 phút còn lại; cần có thềm bàn "gối đầu"!


Đội Arsenal với chiếc FA Cup sau khi thắng Chelsea trong ngày 27 tháng 5.

Vậy thì Chelsea chưa kịp gỡ gạc gì hết, đến phút thứ 67, tay Moses tiến banh vào cấm địa Arsenal, Chamberlain bám sát. Chamberlain chỉ bám sát thôi chứ không va chạm gì đến Moses bởi cậu kia dư biết là làm tay Moses ngã thì rất dễ dẫn đến penalty. Bởi thế mà Moses giúp Chamberlain giải quyết vấn đề bằng cách chỉ cọ sát một tí vào người của người ta là Moses nhào lăn trên cỏ. Phiền nỗi là hồi hiệp 1 Moses đã bị cái thẻ vàng rồi. Lần này y làm động tác giả coi trơ trẽn quá cho nên trọng tài Taylor cầm lòng không được đành phải tặng Moses cái thẻ vàng thứ hai về tội "diễn xuất dở". Và Moses đành phải lủi thủi bước ra khỏi sân với cái thẻ đỏ; không một lời kêu oan kêu iếc gì hết. Ông Conte đứng bên bìa sân cũng không có gì để mà phàn nàn hoặc kêu oan!

Nhưng tưởng đâu Arsenal chỉ còn phải chọi với 9 người chạy trên sân thì 10 người của mình là "lấy ăn", nào ngờ đến phút thứ 75, Chelsea phản công, banh trong cấm địa Arsenal, tiền đạo Costa lựa thế sút lọt lưới. Cả sân đấu vang rền tiếng hò reo của đám khán giả cũng như đám fans của Chelsea. Ông Wenger đứng ngoài sân mặt đã dúm dó càng thêm dúm đó. Ông Conte tròn mắt, há mồm nhìn ra sân như thể người vừa sắp chết chìm được với lên khỏi mặt nước!

Ai dè, chưa đầy 3 phút sau thi Arsenal lại hộc tốc phản công, Bellerin có banh bên cánh trái cấm địa Chelsea, chuyền quả banh vào trước khung thành, Ramsey nhào tới đánh đầu lọt lưới, thủ môn Courtois trở tay không kịp.

Arsenal lại gác Chelsea 2-1! Chelsea đang lo tìm cách gỡ thì phút thứ 86, cậu trung vệ người Đức Ozil lại có banh, lọt vào được mé cánh phải khung thành Chelsea; Courtois chạy về góc phải khung thành để cản banh, Ozil nhắm góc trái khung thành mà sút cho khỏi tầm tay Courtois. Banh lệch ra khỏi cột gôn trái chừng 3 gang tay.

Đến đấy thì cũng đã quá muộn màng cho Chelsea. Nội cú sút hụt của Ozil cũng đã khiến cho đội áo xanh còn được bao nhiêu tinh thần thì tiêu tán hết.

Trọng tài Taylor cho thêm 4 phút phụ trội. Trong 4 phút đó thì phe có cơ hội ghi thêm bàn thắng là Arsenal chứ không phải Chelsea.

Buổi lễ trao cúp được tổ chức sau đó chừng 15 phút. Đội Chelsea lên nhận mề đay hạng nhì trước. Đội pháo thủ kéo nhau lên sau để nhận mề đay, và cũng vừa lúc người ta kịp khắc xong chữ Arsenal ngoài vành cúp. Đám pháo thủ thay phiên nhau nâng cái cúp lên, hô hoán ầm ĩ để cho người ta chụp ảnh. Hàng trăm nghìn mảnh giấy bướm nhỏ được thổi cho bay chi chít nơi khu vực hai đội lên nhận huy chương!

Nhắc lại là Arsenal lãnh cái cúp rồi sẽ chờ lãnh tấm chi phiếu tương đương $2.31 triệu. Chelsea về nhì, lãnh tương đương $1.15 triệu!

Bên Đức, Dortmund thắng Frankfurt 2-1 và đoạt cái cúp Pokal!
Bên tây Ban Nha, Barcelona thắng Alaves và đoạt cúp Copa Del Rey.
Hai kết quả không lấy gì làm lạ!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT