Thể Thao

Arsenal hồi tỉnh, Juventus hồi sinh, Real Madrid leo lên hai cấp

Monday, 05/10/2015 - 08:20:45

Ông Wenger tạm được “bọn chúng nó” ngưng hăm he áp lực ông hưu trí, còn ông Van Gaal người Hòa Lan của đội M.U. thì được báo chí gán ngay cho cái tính từ “sững sờ” sau trận đấu!


Bàn thắng thứ 3 của Arsenal từ cú sút của Alexis Sanchez (bàn thắng thứ nhì của Sanchez), áo đỏ bên kia đầu gối của thủ môn David De Gea, trong trận Arsenal thắng Manchester United 3-0. (David Price/Getty Images)

Arsenal hồi tỉnh, Juventus hồi sinh, Real Madrid leo lên hai cấp

Hôm Chủ Nhật vừa qua, Premier League có ba trận, Ligue 1 có bốn trận, Budesliga ba trận, Serie A tám trận, và La Liga dưới Tây Ban Nha bốn trận. Chỉ có bên Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha thì mới có bốn cặp ngang hàng phải lứa đấu với nhau, còn bên Ý thì anh đương kim vô địch 2014-15 lại đấu với anh Bologna đứng hạng chót bên đó hiện nay.

Chuyện bên Anh trước tiên. Đội Arsenal của ông Arsene Wenger đấu với Manchester United của ông Van Gaal. Hai anh thuộc hạng “gà cồ” đấu với nhau, tuy Arsenal từ đầu mùa đến nay trông chả khác gì con gà trọi mắc mưa, đã vậy còn lông cánh tả tơi.

Hôm 29/9, đấu vòng loại giải UEFA Champions League ngay tại sân nhà của mình ở London thì Arenal đã thua 2-3 và đã bị thiên hạ chê bai đủ điều! Hôm thức Bảy thì đã đến cái nước huấn luyện viên người Pháp Wenger của đội phải lên tiếng theo cái hướng: “Tôi đã tính chuyện hưu trí đâu mà mấy người cứ bàn đến chuyện tôi hưu trí?”  

Vậy thì ngày Chủ Nhật ông Wenger đã được hai tiền đạo Alexis Sanchez người Chile và Mezut Ozil người Đức trong đội của ông “cứu bồ” cũng ngay tại sân Emirates là sân nhà ở London! Arsenal thắng Manchester United 3 bàn trắng một cách oanh liệt chỉ trong vòng không đầy 4 phút đồng hồ của hiệp 1.

Phút thứ 5, Sanchez làm 1 bàn. Phút thứ 6 Ozil làm 1 bàn. Phút thứ 7 Sanchez làm thêm 1 bàn nữa. Cho đến hết 90 phút, Manchester United  xả thân liều mình cứu vãn thanh danh nhưng vẫn đành phải thúc thủ! Ông Wenger tạm được “bọn chúng nó” ngưng hăm he áp lực ông hưu trí, còn ông Van Gaal người Hòa Lan của đội M.U. thì được báo chí gán ngay cho cái tính từ “sững sờ” sau trận đấu!

Và như vậy là “con gà mắc mưa” Arsenal bỗng chốc leo lên hạng Nhì trong Premier League với 16 điểm sau 8 trận đấu, dưới Manchester City với 18 điểm, và trên Manchester United với 16 điểm; M.U. thấp hạng hơn vì tính theo tổng số bàn thắng! Để coi xem đến chừng nào thì báo chí bên đó lại đánh tiếng, dục ông Van Gaal về chuyện hưu trí.

Alexis Sanchez, chỉ tay, bàn định với đồng đội Mezut Ozil của Arsenal xem ai sẽ đứng ra sút cú đá tự do trong trận Arsenal thắng Manchester United 3-0. (Catherine Ivill/Getty Images)

 

Cứ phải nhắc đến vụ hưu trí là bởi cũng trong ngày Chủ Nhật thì có người chưa tính chuyện hưu trí như Brendan Rogers vì còn trẻ lắm, mới 42 tuổi, làm huấn luyện viên cho Liverpool –cũng lại một đội có tiếng tăm trong bóng đá nước Anh- từ năm 2012.

Sau trận đấu hôm Chủ Nhật với Everton, hòa 1-1, Rogers đã bị nhóm chủ nhân là tổ chức kinh doanh về thể thao Fenway Sports Group có đại bản doanh ở Boston, Hoa Kỳ, chính thức sa thải đúng một tiếng đồng hồ sau khi trận đấu kết thúc. Tất nhiên là người ta đã có quyết định từ trước, thế nhưng tiện thể hai đội hòa nhau mà ra thông báo ngay thì cũng “tiện” hơn là nếu như thua!

Sau trận ngày này thì Liverpool đứng hạng 10 với 8 trận, thắng 3, hòa 3, thua 2. Sau mùa Hè, báo chí bên đó - lại báo chí- không ngớt phê phán Brendan Rogers là trong khi bao nhiêu đội khác lo củng cố đội ngũ của mình thì Rogers án binh bất động, chủ yếu là không động đậy gì đến thành phần đội mình, chủ yếu là chẳng có mua đi bán về nhân lực nào đáng kể.

Chủ nhân của đội lại là Mỹ, mà người ta vẫn thường định kiến, cho là người Mỹ đánh giá mọi việc theo kiểu làm-sao-cho-có-kết- quả- trông- thấy-và-tức-thì! Và mấy ông chủ của nhóm Fenway Sports Group nghe đâu đang nhắm nhía hai ông Jurgen Klopp là cựu huấn luyện viên của Borussia Dortmund bên Đức và Carlos Ancelotti người Ý, cựu huấn luyện viên của Real Madrid bên Tây Ban Nha.

Chuyện bên Ý. Ta sẽ không cần bàn gì nhiều về chuyện bên Đức và chuyện bên Pháp trong ngày vì Bayern Munich thắng Borussia Dortmund 5-1 hay Paris Saint Germain thắng Marseille 2-1 thì cũng chẳng khiến ai ngạc nhiên cho lắm. Tuy bên Pháp thì báo chí đang đưa những hàng “tít” cỡ lớn về việc Zlatan Ibrahimovich người Thụy Điển của PSG sút hai quả phạt đền cách nhau có vài phút để giúp đội mình thắng Marseille 2-1 chứ còn ngoài đấy ra thì không làm được gì Marseille ngoài việc Marseille thắng bàn đầu tiên của trận đấu. Báo chí bên đó ca ngợi Ibra đã đạt được thành tích 110 bàn thắng kể từ khi về đầu quân cho PSG từ năm 2012.  Và tất nhiên là Paris Saint Germain vẫn đứng đầu bảng bên Pháp với 23 điểm sau 9 trận, cũng như Bayern Munich vẫn đứng đầu bảng bên Đức với 24 điểm sau 8 trận.

Chuyện bên Ý là đáng bàn đến hơn cả với số phận của anh đương kim vô địch Serie A (2014-15) là Juventus. Trước trận hôm nay nó đứng hạng thứ 15. Nếu Arsenal bên Anh thời gian gần đây là con gà mắc mưa thì Juventus là con gà vừa mắc mưa vừa gần trụi lông nhưng chạy thoát sau khi mấy đội đồng hương chúng nó đã bắt được để tính cho luôn vô nồi! Vậy thì hôm nay Juventus thắng Bologna 3-1. Mà Bologna là đội đứng cuối bảng. Đương kim vô địch đấu thế nào mà không thắng nổi 3 bàn trắng, vẫn để thua 1 bàn thì chứng tỏ là sau khi thắng vẫn đứng hạng thứ 12 trong nước cũng là “xứng đáng”! Hậu vận xem chừng chưa được sáng sủa cho lắm, tuy tạm được coi như đã hồi sinh phần nào!

Chuyện bên Tây Ban Nha với trận giữa Real Madrid với Atletico Madrid

Hai đội cùng đóng đô tại Madrid; Atletico ở phía Bắc thủ đô, Real ở phía Nam. Hôm Chủ Nhật Real kéo quân qua đấu bên sân nhà Vincente Calderon của Atletico; cái sân rộng mênh mông với mấy tầng khán đài cao ngất trời, đông nghẹt khán giả - không dưới bốn mươi lăm nghìn nghìn người- với cờ quạt, kèn trống om xòm trời đất.

Bài toán là như sau: Đứng đầu bảng của La Liga trước trận đấu là Villareal với 16 điểm, kết quả của 5 trận thắng, 1 trận hòa. Real Madrid đứng hạng 4 với 14 điểm, dưới Barcelona hạng 3 với 14 điểm sau khi thua Sevilla 1-2 hôm thứ Bảy. Đứng Nhì là Celta De Vigo với 15 điểm, đội thắng Barcleona 4-1 hai tuần trước đây. Atletico Madrid đứng hạng 5 với 12 điểm. Nếu Real thắng, thêm được 3 điểm thì leo lên hạng nhất với 17 điểm. Nếu Atletico thắng thì với 15 điểm là leo lên trên cả Real lẫn Barcelona.

Kết quả: Phút thứ 8, Karim Benzema đánh đầu làm bàn thắng đầu tiên cho Real Madrid. Tỷ số 1-0 cho Real kéo dài cho đến phút thứ 83, coi như Real đã leo lên đầu bảng của La Liga “trông thấy”. Nhưng phút thứ 83, banh bên cánh trái cấm địa Real Madrid, Jackson người da đen của Atletico có banh trong chân, chỉ cách làn ranh cuối sân không đầy 1 mét. Cậu ta sút chéo vào hướng khung thành, thù môn Navas của Real đỡ văng quả banh ra qua hướng phải khung thành chừng 2 mét, hai cầu thủ của Real đứng hườm sẵn trong khung thành để đề phòng bất trắc.

Ấy thế mà làm thế nào, cậu Vietto người Argentina của Atletico vẫn sấn tới đá lọt quả banh vào lưới! Chả biết hai cái anh trong làn ranh khung thành đứng đó để mà đề phòng cái nỗi gì! Và thế là đôi bên hòa nhau 1-1. Real Madrid leo lên hạng Nhì trên bảng với 15 điểm, Atletico vẫn đứng hạng 5 với 13 điểm.

Mấy cậu ở Barcelona hôm nay theo dõi trận này hẳn nhiên xoa tay thở phào nhẹ nhõm: “Đỡ quá! Nó mà thắng rồi leo lên trên cùng với 17 điểm, gác mình 3 điểm thì rồi mình lại phải lục tục lo đuổi theo nó mệt nghỉ”!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT