Thể Thao

Arsenal đại bại, Chelsea với Real Madrid vẫn đứng vững

Saturday, 18/03/2017 - 08:37:23

Serie A có hai trận, tuy có cả Inter Milan lẫn Ac Milan cùng đấu với hai đội khác thế nhưng cả hai đội Milan cho đến giờ này không thuộc nhóm 4 đội hàng đầu của Serie A.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy, năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu có tất cả 24 trận. Tấp nập vào ngày cuối tuần như thường lệ để giải quyết việc nội bộ sau khi hai giải lớn là Champions League và Europa League chờ qua tháng Tư bắt đầu vòng tứ kết.


Huấn luyện viên Antonio Conte đang vui mừng cùng hai cầu thủ sau khi Chelsea làm bàn ở phút 87.

Hôm thứ Sáu ở Thụy Sĩ, trụ sở của UEFA thì người ta đã tổ chức bốc thăm để coi xem ai đấu với ai.
Kết quả "xổ số" là như sau:

Tứ kết Champions League: Leicester (Anh) - Atletico Madrid (Tây Ban Nha); Borussia Dortmund (Đức) - Monaco; Bayern Munich (Đức) - Real Madrid (TBN); và Barcelona (TBN) - Juventus (Ý). Cặp nào cũng có mặt mạnh mặt yếu riêng mà ta sẽ có dịp phân tích khi cận ngày đấu.

Tứ kết Europa League: Anderlecht (Bỉ) - Manchester United (Anh); Celta De Vigo (TBN) - Genk (Bỉ); Ajax (Hòa Lan) - Schalke (Đức); Olympique Lyonnais (Pháp) - Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ta cũng sẽ có dịp phân tích cán cân lực lượng của từng cặp vào thượng tuần tháng Tư.
Riêng trong ngày thứ Bảy thì trong số 24 trận nêu ở phần đầu, Premier League có bảy trận với hai trận đáng chú ý nhất là cặp Arsenal - West Brom và cặp Chelsea - Stoke City.

Ligue 1 bên Pháp có năm trận với trận đáng chú ý nhất giữa Nice với Nantes vì Nice hiện đứng hạng ba trong nhóm câu lạc bộ hàng đầu này của Pháp.

Serie A có hai trận, tuy có cả Inter Milan lẫn Ac Milan cùng đấu với hai đội khác thế nhưng cả hai đội Milan cho đến giờ này không thuộc nhóm 4 đội hàng đầu của Serie A.

Cuối cùng, dưới Tây Ban Nha, La Liga có 4 trận với trận duy nhất đáng chú ý là cặp Real Madrid - Athletic Bilbao vì Real hiện đứng đầu bảng, với Barcelona theo sát nút, hễ Real hòa hay thua là Barcelona leo lên đầu bảng.

Trận Arsenal - West Brom

Đội Arsenal của ông Arsene Wenger từ mấy tuần nay gặp khủng hoảng triền miên. Hết bị loại khỏi giải FA trong nước thì bị loại nặng nề ở vòng 16 Champions League sau hai lượt đấu với tỷ số 2-10, thua Bayern Munich. Từ vị trí hạng nhì hạng ba liên tục mấy tháng liền trước đây thì bây giờ nó đã tụt xuống hạng 5 với Manchester United hạng 6 chỉ kém có mỗi một điểm. Thứ Bảy đấu với West Brom là đội hạng 8, Arsenal thua 1-3 là chuyện ít mấy ai bên Anh dự kiến. Quanh khán đài ở sân của đội West Brom, nhóm fans của Arsenal đi theo đội đã có những người căng biểu ngữ với hàng chữ “Những chuyện tốt đẹp thì cũng có lúc phải kết thúc,” hoặc “ Không nên gia hạn hợp đồng nữa!”

Giới chủ của Arsenal thời gian gần đây rất khó nghĩ vì không dễ gì kiếm được người có khả năng ngang ngửa như ông Wenger hoặc thậm chí hơn nữa để mà thay. Ông ta đã ở đấy từ trên 20 năm nay. Từ mấy tháng trước đã có sẵn cái hợp đồng gia hạn thêm hai năm chỉ chờ ông Wenger ký nhưng ông ấy chưa muốn ký. Tình hình này, với áp lực của nhóm fans (các nhóm fans bên Anh có tiếng nói rất mạnh bên Anh) và với vị trí hạng 5 hiện nay khó bề ngoi lên thì e ông Wenger sẽ phải có quyết định dứt khoát trong thời gian không xa!

Trận Chelsea - Stoke City

Chelsea hiện đứng đầu Premier League, bỏ xa tất cả những đội bên dưới. Thứ Bảy Chelsea đấu với Stoke City là đội hiện đứng hạng 9. Tám mươi bảy phút, đội bên hòa nhau 1-1. Huấn luyện viên Conte của Chelsea tưởng chừng như đã còn muốn hò hét gì thêm nữa để đốc thúc đội mình thì lại đúng vào giây phút Stoke City phạm phải một sơ hở chả có ra làm sao hết. Banh bên cánh phải cấm địa Stoke City, một cầu thủ của đội này chuyền quả banh ngược về cho thủ môn của mình. Tay thủ môn đỡ quả banh bằng chân ngược trở ra, thay vì dùng tay mà bắt cho ngắn gọn. Anh ta đá thế nào mà banh lại lọt ra khỏi làn ranh cuối sân. Chelsea được hưởng cú phạt góc. Cầu thủ đôi bên nhốn nháo trong sân, rốt cuộc thì hậu vệ Gary Cahill của Chelsea sút lọt lưới vào phút thứ 87!

Chelsea thắng Stoke City 2-1 kiểu cay đắng cho Stoke như vậy và tiếp tục đứng đầu premier League với 69 điểm trong khi anh đứng nhì là Tottenham chỉ có 56. Đám bên dưới không còn hy vọng gì đuổi kịp. Chelsea hầu như cầm chắc giải vô địch Premier League mùa bón g2016-17 này.

Trận Real Madrid - Atheltic Bilbao

Thứ Bảy, Real Madrid từ thủ đô kéo quân lên tuốt Đông-Bắc Tây ban Nha để đấu với đội Athletic tại sân San Mames nơi xứ Basque. Real đứng đầu bảng la Liga. Athletic đứng hạng 7 và vẫn được tiếng là một đội không dễ gì bị ai bắt nạt!

Ông Zidane vẫn đưa toàn bộ lực lượng hùng hậu của mình ra đối đầu. Quả nhiên phút thứ 25, Ronaldo kết hợp với Benzema rất đồng bộ để cậu này sút lọt lưới Athletic bên góc trái khung thành. Kinh nghiệm thuở nay giữa hai đội này là Real có thắng thì cũng chỉ thắng cao nhất là 2 bàn. Vậy thì phút thứ 65, Aduriz của Athletic đã gỡ được 1-1 cho đội mình. Còn trên dưới 25 phút cho nên phe của ông Zidane vẫn còn hy vọng. Quả nhiên, phút thứ 68, từ chỉ 3 phút sau, từ một quả phạt góc bên cánh phải cấm địa Athletic, trung vệ casemiro sút lọt lưới trong khi cầu thủ đôi bên tranh banh nhốn nháo trước khung thành!
Bắt đầu vào cả hai hiệp, lượt nào Casemiro cũng dang tay lâm râm cầu nguyện cẩn thận và hình như có kết quả.

Real Madrid tiếp tục đứng đầu bảng, hơn Barcelona 5 điểm, nhưng ngày Chủ Nhật đến phiên Barcelona ra quân. Lần đầu tiên từ khá lâu nay ông Zidane cho rút Ronaldo ra khỏi sân vào phút thứ 78. Có lẽ ông ta không muốn cậu này bị thương tật gì, bởi trận tứ kết Cahmpiosn League chẳng còn bao lâu. (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT