Thế Giới

Áo khoác hoàng tử George mặc hết hàng trong vài giờ

Tuesday, 27/12/2016 - 11:26:31

Nữ hoàng Anh cũng không thể tới Sandringham vì lý do sức khỏe, nhưng vẫn dự lễ Giáng Sinh cùng hoàng gia.


LONDON - Chiếc áo khoác dài đến đầu gối, được hoàng tử bé của hoàng gia Anh mặc tới nhà thờ dịp lễ Giáng Sinh, đã hết sạch hàng chỉ vài giờ sau đó. Hoàng tử George hôm 25 tháng 12 cùng cha mẹ và em gái đến dự lễ ở nhà thờ gần nơi công nương Catherine sinh ra tại thị trấn Bucklebury, Berkshire County. Cậu bé thu hút sự chú ý khi diện áo khoác dài màu xanh xám của hãng Pepa&Co, có giá $147 Mỹ kim, đi cùng vớ màu xanh hải quân. Chiếc áo với chất liệu hoàn toàn bằng len được thương hiệu thời trang Anh sản xuất tại Tây Ban Nha, có lớp lót mịn với viền nhung ở cổ và túi áo cùng hai hàng cúc trước ngực.
Hoàng tử William, công nương Catherine và công chúa Charlotte, 19 tháng tuổi, cũng mặc áo khoác dài. Đi cùng họ còn có em gái công nương, Pippa Middleton và hôn phu James Matthews. Năm nay, vợ chồng hoàng tử William không dự lễ Giáng Sinh theo truyền thống tại biệt thự mùa đông Sandringham của Nữ hoàng Elizabeth, mà về thăm gia đình bên ngoại. Nữ hoàng Anh cũng không thể tới Sandringham vì lý do sức khỏe, nhưng vẫn dự lễ Giáng Sinh cùng hoàng gia.

Phương pháp chữa bệnh lạ: bọc người trong khăn vải
NHẬT – Phương pháp bọc người trong khăn vải đang thịnh hành ở Nhật Bản được cho là có thể chữa bệnh và kéo giãn cơ thể. Otona Maki, hay còn gọi "quấn người", là phương pháp trị liệu mới đang thịnh hành ở Nhật Bản trong thời gian gần đây. Thời gian làm việc kéo dài khiến nhiều người Nhật bị đau nhức chân tay và cong vẹo xương sống. Theo phương pháp mới do giáo sư Nobuko Watabe sáng tạo, người cần chữa trị sẽ bọc chặt cơ thể trong tấm vải thoáng khí trong 15-20 phút, tạo thành tư thế giống thai nhi trong bụng mẹ. Phương pháp này được cho là giúp cải thiện cơ bắp, khiến cơ thể linh hoạt hơn, đồng thời tạo cảm giác thoải mái như trong bụng mẹ.
Chi phí cho quá trình "quấn người" là $28 Mỹ kim trong 30 phút và $56 Mỹ kim trong 50 phút. Theo Yayoi Katayama, một blogger Nhật Bản, phương pháp trông kỳ quặc này có lợi ích thực sự đối với cơ thể. "Trẻ em và thiếu niên thường có xương sống linh hoạt. Tuy nhiên, khi trưởng thành, đa số chúng ta mất đi sự mềm dẻo đó. Sau một vài lần thực hiện phương pháp Otona Maki, cố định cơ thể vào tư thế nhất định trong thời gian ngắn, con người có thể khôi phục sự linh hoạt tự nhiên và cải thiện sức khỏe", Yayoi viết. Cô gọi đây là cách tái sắp xếp cơ thể và cho biết bản thân cảm thấy thư giãn và khỏe ra khi thực hiện. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng phương pháp này nhìn giống y cảnh phim kinh dị.

Australia trải qua đợt nắng nóng dữ dội cuối năm
SYDNEY - Đợt nắng nóng xuất hiện tại khu vực Đông Nam của Australia trong dịp Giáng Sinh được dự đoán sẽ tiếp tục mạnh lên trong dịp cuối năm tại các thành phố như Sydney và Canberra. Cơ quan Khí tượng Australia BOM sáng thứ Ba cho biết, nắng nóng dự kiến sẽ trải dài qua các khu vực New South Wales, miền đông Victoria và Tasmania trong 3 ngày tới.
Tại Sydney, thủ phủ bang New South Wales, nhiệt độ sẽ tăng cao đến 37 độ C (98 độ F) vào ngày 29 tháng 12 và duy trì mức 30 độ C cho đến giao thừa. Sau đó, nhiệt độ cao nhất tại đây sẽ giảm xuống còn 26 độ C trong những ngày đầu năm 2017. Nhà chức trách Australia cũng kêu gọi người dân đề phòng cháy rừng do thời tiết nắng nóng. Thời tiết nắng nóng được cho là sẽ còn xuất hiện tại khu vực đông bắc New South Wales và đông nam Queensland, bao gồm Brisbane, cho đến những ngày cuối của tuần đầu năm mới.
Trước đó, Karl Braganza, nhà theo dõi khí hậu của BOM, nói rằng một số đợt nắng nóng kỷ lục mà nước này đã trải qua trong thời gian gần đây được dự báo sẽ trở thành hiện tượng bình thường trong khoảng 30 năm tới. Thay đổi khí hậu ở Australia được cho là do sự gia tăng lượng khí thải nhà kính. Nhiệt độ ở Australia đã tăng lên khoảng 1 độ C kể từ năm 1910. Thời gian, tần số và cường độ của các đợt nắng nóng cũng tăng lên, với số ngày có nhiệt độ trung bình 35 độ C gia tăng trong những thập kỷ gần đây, ngoại trừ khu vực miền Bắc nước này.

Leo rào phơi đồ, bị cọc nhọn đâm vào bụng
THÁI LAN – Anh Patirat Punudom, 35 tuổi, sống tại tỉnh Pathum Thani, Thái Lan đã may mắn thoát chết sau khi bị cọc sắt trên hàng rào đâm vào bụng, suýt trúng “chỗ hiểm.” Khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 12, anh Patirat trèo lên lan can để phơi quần áo sau khi vừa tắm xong. Do chân còn ướt nên anh này bị trượt khỏi ban công và ngã nhào xuống dưới. Tuy nhiên, thay vì rơi xuống đất, Patirat lại rơi trúng vào hàng rào của căn nhà đang thuê, và bị cọc nhọn hàng rào đâm thẳng vào bụng.
Vị trí cây cọc sắt đâm trúng ngay gần háng, chỉ cách "chỗ hiểm" của người đàn ông xui xẻo khoảng 1 gang tay. Cọc nhọn dài hơn 20 cm đâm thẳng lên khoang bụng khiến nạn nhân la hét đau đớn. Những người hàng xóm gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu đã vội chạy ra và gọi xe cấp cứu. Khoảng 10 phút sau, lực lượng cứu nạn đã đến hiện trường. Do nạn nhân bị cọc sắt đâm quá sâu vào bụng, các nhân viên cứu nạn phải cắt rời cọc nhọn ra khỏi hàng rào, và đưa nạn nhân vào bệnh viện để phẫu thuật.
Bác sĩ cho biết, anh Patirat đã rất may mắn khi sống sót, vì cọc sắt đã suýt đâm trúng một số động mạch lớn và nội tạng quan trọng của anh. "Nếu cọc sắt chỉ đâm lệch chút xíu, rất có thể nạn nhân sẽ tử vong trước khi nhân viên y tế kịp đến nơi,” các bác sĩ nói. Hiện anh Patirat đang trong giai đoạn hồi phục. Được biết, anh này có thói quen tắm trễ, và lại thường leo lan can để phơi đồ, thay vì hạ dây phơi xuống thấp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT