Thế Giới

Anh truy nã hai người Nga trong vụ dùng chất độc Novichok để sát hại cha con ông Skripal

Wednesday, 05/09/2018 - 08:30:31

Cảnh sát tin rằng chất độc thần kinh được dùng để đầu độc Skripals đã được nhập lậu vào nước Anh, đựng trong một chai nước hoa Nina Ricci giả, và được bôi vào cửa trước của nhà ông Skripal.


Hai sát thủ Nga. Hình ảnh do chính phủ Anh cung cấp ngày thứ Tư cho thấy hai gián điệp Nga Alexander Petrov và Ruslan Boshirov đã có mặt tại thành phố Salisbury, để thực hiện vụ sát hại ông Sergei Skripal trong điệp vụ dài ba ngày từ lúc họ bay từ Moscow đến London cho đến khi lên phi cơ bay trở về Nga.

LONDON – Mặc dù có rất ít cơ hội bắt được hai người này, hoặc sẽ được chính phủ Nga hợp tác, nhà chức trách Anh Quốc cho biết họ có đủ bằng chứng để buộc tội hai người Nga, vì hai người này đã dùng chất độc thần kinh để đầu độc ông Sergei Skripal và con gái ông là cô Yulia. Họ sống ở thành phố Salisbury.
Ông Sergei Skripal, 66 tuổi, là cựu điệp viên Nga, lánh nạn tại Anh. Ông từng mang cấp bậc đại tá thuộc cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga. Ông và con gái Yulia, 33 tuổi, từng được tìm thấy bị bất tỉnh trên một băng ghế ở Salisbury trong tháng Ba. Hai cha con bị nhiễm độc bởi một dạng lỏng của loại chất độc thần kinh Novichok được bôi vào cửa trước nhà ông.

Hai cha con đã may mắn sống sót sau vụ ngộ độc.
Vào ngày thứ Tư, 5 tháng 9, 2018, Cơ Quan Truy Tố Vương Quốc Anh (CPS) nói rằng họ đã ban hành một tờ trát tòa có hiệu lực khắp Âu Châu để lệnh bắt giữ hai ông, Alexander Petrov và Ruslan Boshirov, vì hai người này đã thực hiện vụ tấn công đó. Nhà chức trách Anh nói rằng Petrov và Boshirov là hai sĩ quan thuộc cơ quan tình báo quân đội Nga.

Theo cảnh sát cho biết, cả hai nghi can đều khoảng 40 tuổi, đã bay từ Moscow đến London bằng sổ thông hành Nga, cách hai ngày trước khi cha con Skripal bị đầu độc vào ngày 4 tháng Ba.

Video giám sát an ninh cho thấy hình ảnh hai nghi can dùng phương tiện vận chuyển công cộng để đi tới một khách sạn ở Đông London, trước khi đáp chuyến xe lửa đi Salisbury vào ngày 3 tháng Ba. Hình giám sát cho thấy hai sĩ quan tình báo Nga đã đi rảo quanh khu vực để kiểm tra trước khi hành động.
Vào ngày 4 tháng Ba, hai người Nga cũng đến Salisbury một lần nữa. Lần này họ được nhìn thấy trên video giám sát ở gần nhà của ông Skripal, nơi mà cảnh sát Anh tin rằng hai người đã xịt chất Novichok từ một chai nước hoa nhỏ vào tay nắm ở cửa nhà ông Skripal.

Sau đó, họ đón một chuyến tàu chạy đến phi trường Heathrow vào cùng một buổi tối và trở về Moscow.
Nữ Thủ Tướng Anh Theresa May nói với Quốc Hội rằng bà có thông tin cho biết hai người này là nhân viên tình báo của GRU.

Bà nói vào sáng thứ Tư, “Hôm nay tôi có thể nói với Hạ Viện rằng, dựa trên tin tức tình báo, chính phủ đã kết luận rằng hai người được cảnh sát và CPS nêu tên là hai viên chức từ cơ quan tình báo quân sự Nga, còn được gọi là GRU. GRU là một tổ chức có kỷ luật cao với một hệ thống chỉ huy được thiết lập vững vàng.
“Vì vậy, đây không phải là một hoạt động côn đồ. Vụ đó hầu như chắc chắn cũng được chấp thuận ở cấp bên trên GRU, từ một cấp cao trong chính phủ Nga.”

Theo bà May cho biết, các vụ tấn công đã được sắp đặt nhằm gửi một thông điệp đe dọa đến cho các cựu điệp viên Nga đang sống ở nước ngoài. Bà muốn ám chỉ vụ ám sát Alexander Litvinenko hồi năm 2006. Cựu điệp viên người Nga này đã chết, sau khi bị đầu độc bằng chất polonium. Bà May nói, “Hành động của GRU là một mối đe dọa cho mọi quốc gia đồng minh của chúng ta, và cho tất cả các công dân của chúng ta.”
Anh Quốc đã không yêu cầu Moscow dẫn độ hai nghi can, vì luật pháp Nga cấm việc dẫn độ các công dân nước này.

Cảnh sát tin rằng chất độc thần kinh được dùng để đầu độc Skripals đã được nhập lậu vào nước Anh, đựng trong một chai nước hoa Nina Ricci giả, và được bôi vào cửa trước của nhà ông Skripal.

Hơn ba tháng sau đó, cái chai được tìm thấy ở Amesbury ở gần đó, bởi một người đàn ông sống trong khu vực là ông Charlie Rowley.

Sau khi bị nhiễm chất độc, ông Charlie được đưa vào bệnh viện, và bà Dawn Sturgess bạn gái ông đã chết sau khi tiếp xúc với chất đựng trong cái chai đó.

Cảnh sát tin rằng bà Sturgess và ông Rowley không là mục tiêu của tình báo Nga. Họ là nạn nhân của sự cẩu thả trong cách thức vứt bỏ chất độc thần kinh của hai gián điệp Nga, sau vụ ám sát ông Skirpal.
Cảnh sát vẫn đang tìm cách xác định vụ trí của cái chai đó, trong khoảng thời gian giữa vụ đầu độc Skripal vào tháng Ba, và việc ông Rowley tìm thấy cái chai vào ngày 27 tháng Sáu.

Theo ông Basu nói, kết quả là cảnh sát vẫn chưa sẵn sàng để đưa ra những cáo buộc trong vụ đầu độc thứ nhì. Tuy nhiên bà May nói với Quốc Hội rằng hai vụ tấn công đó hiện giờ đang được điều tra.

Bộ Ngoại Giao Nga gọi những cáo buộc này là “vô căn cứ,” là một hành động “dàn dựng thông tin,” và nói rằng việc nêu danh tánh và công bố những tấm ảnh của hai nghi can đều “không cho chúng ta biết được gì cả.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT