Blog Tâm Sự

“Anh trai em lấy bà ta chắc chẳng phải vì yêu”

Sunday, 04/06/2017 - 10:26:27

Tôi lặng người, không phải vì yêu thì là vì cái gì chứ? Sao em chồng có thể dùng nhiều lời đặt điều dối trá để kể về tôi như vậy, lại còn kể với người yêu cũ của chồng nữa chứ?

Tôi 26 tuổi, đã kết hôn được hơn 1 năm. Những tưởng cuộc sống sẽ thoải mái vì không phải sống chung với nhà chồng, nhưng hiện tại, tôi lại khốn đốn với cô em chồng.

Em chồng tên Ly kém tôi một tuổi, khá xinh, và sành điệu. Mới thi đỗ vào phòng nhân sự của một tập đoàn lớn nên chuyển lên Hà Nội sống cùng vợ chồng tôi. Ngay từ khi đưa tôi về ra mắt, cho dù cả nhà anh không ai chê tôi lời nào nhưng Ly thì khác, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không nhiều thiện cảm, có lẽ bởi phong cách ăn mặc giản dị, xuề xòa của tôi.

Sau bữa cơm, cả nhà ngồi quây quần bên bàn uống nước ăn hoa quả tráng miệng thì Ly xoay tròn đĩa hoa quả thản nhiên nói: “Chị nên học nữ công gia chánh trước khi lấy chồng để biết trang trí hoa quả sao cho tinh tế, đẹp mắt”. Câu nói ấy khiến tôi đỏ mặt vì ngượng ngùng.

Nhiều lần tôi chủ động nói chuyện với Ly để chị em gần gũi hơn nhưng cô ấy luôn giữ thái độ xa cách dửng dưng rất khó gần: “Không cần phải lấy lòng, cứ sống tự nhiên thôi, em có trả cát-xê đâu mà chị phải diễn”.

Thi thoảng, không biết do vô tâm hay cố ý muốn làm tôi đau lòng, mà sau đôi ba câu chuyện bâng quơ kể về người yêu cũ của anh trai xong thì Ly lại hỏi: “Anh trai em có nói vì sao yêu chị không? Chị đâu phải mẫu người phụ nữ anh ấy thích nhỉ. Trong số những người anh ấy đã từng yêu, chị là người kém sắc nhất”. Thú thực, tôi khá tự tin với tình yêu mà chồng dành cho mình, nhưng những lời nói của Ly như muối xát vào lòng tôi vậy.

“Anh trai em lấy bà ta chắc chẳng phải vì yêu” - Ảnh 1.

Em chồng quen được nuông chiều từ nhỏ nên gần như cô ấy không đụng gì vào công việc nhà. (Ảnh minh họa)

Đến khi sống cùng nhà với chúng tôi thì những va chạm hàng ngày với cô ấy khiến tôi vô cùng mệt mỏi, kiệt sức. Em chồng quen được nuông chiều từ nhỏ nên gần như cô ấy không đụng gì vào công việc nhà. Từ quét nhà rửa bát, đến giặt giũ, nấu nướng Ly đều phó mặc cho tôi hết.

Cô ấy đi làm thì chớ, còn về đến nhà là ngồi chơi ipad, xem tivi. Nhiều hôm đi chơi về muộn, ăn sau nhưng lại vô ý thức vứt chình ình bát đũa bẩn vào bồn rửa, ngúng nguẩy đi ngủ.

Em chồng sống tự do, bừa bộn nên hay bực bội cáu gắt khi mất thời gian bới tung nhà lên tìm món đồ cần. Nhà chật chội, nhưng chưa bao giờ cô em có ý thức giữ gìn mọi thứ sạch sẽ, quần áo bẩn quăng quật nhiều nơi, vỏ hoa quả, vỏ kẹo bày bừa trên giường…

Nhiều lúc nhìn cảnh ấy, tôi không khỏi tức giận nhưng phải ngậm ngùi trong lòng. Đã kể với chồng nhiều lần thì anh bảo: “Tính nó thế rồi, kệ đi. Nó ở nhà sướng được mấy nữa đâu, lấy chồng khắc biết thay đổi, em đừng để ý chấp những việc nhỏ nhặt ấy, ích kỷ lắm”.

Sáng sớm tôi đã phải đi chợ, rồi cuống cuồng chuẩn bị đi làm, còn Ly vì gần công ty nên đi sau tôi cả tiếng. Thế nhưng, nhỡ tôi gây ra tiếng động mạnh, hoặc quên đóng cửa để ánh sáng chiếu vào phòng, là cô ấy vùng vằng tức tối quát to trống không một cách hỗn hào “Làm gì cũng vô ý tứ, định phá không cho ai ngủ à”. Nên sáng nào tôi cũng phải rón ra rón rén như làm việc trộm vậy.

“Anh trai em lấy bà ta chắc chẳng phải vì yêu” - Ảnh 2.

Tôi cảm giác như mình tôi một chiến tuyến khi đứng ở nhà chồng vậy. (Ảnh minh họa)

Lương của Ly cũng gần bằng lương vợ chồng tôi, nhưng không phải đóng góp một đồng chi tiêu nào. Vậy mà suốt ngày cô ấy chê bai cách sinh hoạt của tôi, nào là chặt chẽ, nào là tiết kiệm. Thậm chí còn huyênh hoang mà nói: "Cuộc sống được mấy đâu, không phải tiết kiệm! làm để ăn để tiêu cơ mà, sao chị phải căn ke tính toán thế”. Nhiều khi tôi muốn thét vào mặt Ly: “Cô cứ lấy chồng, cứ tự mua nhà rồi lo toan công việc thì sẽ biết lý do” nhưng lại không muốn và không dám là mọi chuyện ồn ào, làm đổ vỡ mối quan hệ vốn dĩ đã không tốt đẹp này.

Cách đây mấy hôm, Ly gọi điện thoại về cho mẹ chồng rồi nói chuyện, không hiểu vô tình hay cố ý mà cô ấy nói: “Con mới gặp chị Hà, giờ chị ấy có công việc tốt lắm. Mẹ hụt mất cô con dâu vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Anh Quang nhà mình giờ có tiếc cũng chẳng làm gì được”. Tôi nghe xong thì cảm giác mình đang bị coi thường và bị khinh rẻ trầm trọng. Hóa ra, Ly đâu xem tôi là chị dâu, chẳng trân trọng những gì tôi đã làm và hi sinh cho gia đình này.

Mới hôm qua thôi, Ly bỏ Ipad ngoài phòng khách, tôi cầm lên chơi, vô tình thấy đoạn chát giữa em chồng với Hà - cô người yêu cũ của chồng trên facebook. Từng dòng chữ đập chình ình vào mắt tôi, toàn là những câu chữ nói xấu chị dâu của em chồng, nào là chê tôi xấu người, xấu cả nết ăn ở, và chốt lại chắc nịch bằng câu: “Anh trai em lấy bà ta chắc chẳng phải vì yêu.”

Tôi lặng người, không phải vì yêu thì là vì cái gì chứ? Sao Ly có thể dùng nhiều lời đặt điều dối trá để kể về tôi như vậy, lại còn kể với người yêu cũ của chồng nữa chứ. Bao tức tối bực dọc trong lòng, tôi đem trút hết ra với chồng, những tưởng chồng hiểu thấu tình đạt lý mà nói chuyện dạy dỗ em gái mình, nào ngờ chồng buông một câu: “Sao em lại tò mò lén lút xem trộm chuyện riêng tư của nó để mua bực bội vào người…”.

Tôi thấy tủi thân và cay đắng quá. Cảm giác như một mình tôi đang phải chống lại cả nhà chồng vậy. Tôi nên làm gì để em chồng nhìn nhận lại cách đối xử với mình đây?

Nguồn tin từ Báo afamily 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT