Hậu Trường Showbiz

Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh kỷ niệm 1 năm kết hôn

Sunday, 29/05/2016 - 09:23:00

"Tôi sẽ rút điện thoại ra chụp ảnh, vì không dễ gì có cả hai người trong cùng khung hình, nên phải nhanh tay để chụp hình đó haha.”


TRUNG QUỐC - Ngày 27 tháng 5 năm ngoái, mọi trang báo lớn nhỏ đều tràn ngập tin tức "soái ca" Huỳnh Hiểu Minh chính thức rước "nữ thần sắc đẹp" Angela Baby về một nhà. Năm nay, nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới, cặp đôi đã cùng nhau ăn mừng một cách đơn giản bằng cách... ăn thịt nướng và bánh kem trên phim trường "Tượng Sơn.” Trang web chính thức của Angela Baby cũng nhân dịp này đăng ảnh hai vợ chồng kèm lời nhắn: "Thời gian 1 năm trôi qua thật nhanh.”
Trong suốt một năm qua, tuy công việc của cả hai vợ chồng luôn bận rộn, thế nhưng họ luôn cố gắng dành tất cả thời gian rảnh rỗi ở bên nhau. Huỳnh Hiểu Minh không tiếc những lời có cánh dành cho vợ và còn luôn cố gắng tháp tùng bà xã dự các sự kiện.
Trong một bài phỏng vấn gần đây, Angela Baby cho biết, khoản đầu tư "tâm đắc" nhất của cô chính là Huỳnh Hiểu Minh. Cả hai vẫn cố gắng sắp xếp công việc ở cùng một thành phố, sau khi việc xong thì có thể gặp nhau. Khi được hỏi nếu như G-Dragon (thần tượng số một của Angela Baby) và ông xã Huỳnh Hiểu Minh bị rơi xuống nước, cô sẽ cứu ai trước, Angela Baby hóm hỉnh trả lời: "Tôi sẽ rút điện thoại ra chụp ảnh, vì không dễ gì có cả hai người trong cùng khung hình, nên phải nhanh tay để chụp hình đó haha.”

Phía Justin Bieber lên tiếng về cáo buộc đạo nhạc
HOLLYWOOD – Những ngày qua, nghi vấn Justin Bieber và DJ Skrillex "ăn cắp" nhạc của một nữ ca sỹ indie để sử dụng trái phép trong bản hit "Sorry" đã xuất hiện dày đặc trên mặt báo. Nữ ca sỹ có nghệ danh là Casey Dienel (tên thật White Hinterland) đã viết trên Facebook vào hôm thứ Năm, nói rằng phần hát đặc trưng được sử dụng nhiều lần trong "Sorry" là lấy từ đoạn mở đầu ca khúc "Ring The Bell" của cô. Hinterland cho biết, lẽ ra Justin có thể liên lạc với cô để xin phép sử dụng phần hát đó trong "Sorry". Cô cũng nói rằng đã chủ động liên lạc sau khi phát hiện ra sự việc, nhưng bị phía Justin lờ đi.
Để đáp lại cáo buộc của Hinterland, Skrillex mới đây đã đăng tải một clip ngắn trên Twitter, cho mọi người thấy quá trình tạo nên phần hát đặc trưng trong "Sorry" để chứng minh anh không hề "mượn" của ai. Đầu tiên Skrillex cho mọi người nghe phần hát acapella gốc do nữ nhạc sỹ đồng sáng tác Julia Michaels thể hiện, sau đó công khai quá trình cắt ghép và xử lý âm thanh để tạo ra đoạn hát trong "Sorry". Nhà sản xuất tên tuổi không quên chơi chữ khi đáp trả lại Hinterland với video này: "SORRY but we didnt steal this" (Tạm dịch: Xin lỗi nhưng chúng tôi không hề ăn cắp phần hát này).

Nữ ca sĩ khó quay lại showbiz sau khi bị fan tấn công
KOGANEI – Sau nhiều ngày chữa trị, nữ ca sĩ Nhật Mayu Tomita hiện đang đối diện với việc gương mặt bị biến dạng, không thể quay trở lại showbiz được nữa. Trước đó, nữ ca sĩ nổi tiếng này đã bị một fan cuồng tấn công khiến cô bị thương nặng. Theo nhà chức trách, Mayu Tomita bị đâm chém rất nhiều, bên ngực phải bị đâm 3 dao, vùng xung quanh mắt bị đâm 13 dao. Nguy hiểm nhất là phần gáy nữ ca sĩ bị chém 7 dao, trên mặt cũng bị 3 vết dao cứa. Chính vì vết thương nặng như vậy, khuôn mặt của Tomita bị biến dạng, thị lực giảm sút, dù có thể qua cơn nguy kịch, cô cũng sẽ không thể tiếp tục tham gia làng giải trí được nữa.
Cảnh sát đã bắt hung thủ có tên Tomohiro Iwazaki. Kẻ này thừa nhận mọi hành vi của mình. Anh ta cho biết, bản thân cảm thấy bị xúc phạm khi quà tặng cho thần tượng Mayu Tomita đều bị gởi trả nên đã hành hung nữ ca sĩ. Sở cảnh sát thành phố tiết lộ, Mayu Tomita từng tìm đến nhà chức trách vào đầu tháng 5, báo rằng, một người đàn ông tên là Iwazaki liên tục quấy rối cô thông qua blog và Twitter. Tomita cùng 4 thành viên khác của nhóm nhạc lẽ ra đã tham dự sự kiện biểu diễn, kí tặng fan tại một tòa nhà gần quảng trường thành phố Koganei vào lúc 7 giờ tối ngày 21 tháng 5. Tuy nhiên, sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT