Thế Giới

Ấm trà nạm đá quý giá hơn $3 triệu

Monday, 19/09/2016 - 10:55:09

The Egoist là tác phẩm mới nhất trong bộ sưu tập có tên Chitra với tổng giá trị lên tới $212 triệu Mỹ kim. Sethia cho biết, The Egoist là cách để ông nâng tầm nhận thức của con người về sự quan trọng trong lịch sử và văn hóa với trà. Còn về bộ sưu tập có tên Chitra, ông sẽ lần lượt cho ra mắt chúng từ giờ cho tới cuối năm 2016.


Ý - Cứ mỗi dịp Trung Thu tới, người ta lại rủ nhau đi ngắm trăng, ăn bánh và thưởng trà. Không chỉ người bình thường, mà các triệu phú giàu có cũng có thú vui này. Vì thế, cùng với các loại bánh, trà đắt đỏ, các dụng cụ đi kèm cũng không được kém phần sang trọng. Để đáp ứng nhu cầu này, nhà thiết kế Nirmal Sethia đã cho ra đời ấm trà có giá $3 triệu Mỹ kim, với tên gọi "The Egoist" (Tạm dịch: Kẻ ích kỷ).
Với mức giá “trên trời” của mình, không có gì quá ngạc nhiên khi The Egoist sở hữu thiết kế chưa từng có trên khắp thế gian. Chiếc ấm được làm bằng vàng, trang trí bằng 1,658 viên kim cương trắng, kèm theo đó là 386 viên ruby có khối lượng 6.67 carat. Viên ruby lớn trên nắp ấm được Sethia gọi tên là "Mặt trời vùng Đông Nam Á". The Egoist được chế tác bởi Scavia, một hãng đá quý danh tiếng tại Milan, Ý.
The Egoist là tác phẩm mới nhất trong bộ sưu tập có tên Chitra với tổng giá trị lên tới $212 triệu Mỹ kim. Sethia cho biết, The Egoist là cách để ông nâng tầm nhận thức của con người về sự quan trọng trong lịch sử và văn hóa với trà. Còn về bộ sưu tập có tên Chitra, ông sẽ lần lượt cho ra mắt chúng từ giờ cho tới cuối năm 2016.

iPhone 7 Plus được bán giá $1,900 bên ngoài Apple Store
Ngay sau khi xếp hàng mua, những người đầu tiên sở hữu iPhone 7 và 7 Plus ở Hong Kong đã nhanh chóng bán lại và kiếm lời hàng trăm Mỹ kim. Rất nhiều người xếp hàng trước Apple Store ở Causeway Bay, Hong Kong, vào sáng thứ Sáu, nhưng không phải ai cũng may mắn. Apple khẳng định đã bán hết iPhone 7 màu đen và iPhone 7 Plus trên toàn cầu, do đó mỗi cửa hàng chỉ có rất ít hoặc không có phiên bản này.
Tuy nhiên, có câu nói rằng "cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.” Chỉ cách vài mét bên ngoài Apple Store, một số người cầm đầy tiền trong tay đã chờ và sẵn sàng trả $1,700 để mua lại mỗi chiếc iPhone 7 Plus. Trong khi đó, giá của sản phẩm này là $849 Mỹ kim trong cửa hàng Apple ở Hong Kong. Sự khan hiếm iPhone 7 Plus, nhất là bản màu đen, khiến cảnh mua đi bán lại trở nên sôi động ở Hong Kong. Trong 1 trường hợp hiếm hoi, một chiếc iPhone 7 Plus 256 GB Jet Black đã được mua lại với giá $1,930 Mỹ kim.

Bị cấm mang rượu vào nhà hàng, khách TQ vây đánh bà chủ
NAM HÀN – Sáu người đàn ông và hai phụ nữ Trung Quốc bị cảnh sát Nam Hàn bắt vì vây đánh một chủ nhà hàng 53 tuổi tại đảo Jeju vào tối 10 tháng9. Cảnh sát cho biết vụ ẩu đả xảy ra khi bà chủ họ Ahn ngăn các du khách Trung Quốc mang theo rượu vào nhà hàng. Các du khách Trung Quốc quyết định bỏ đi, song bà Ahn yêu cầu họ trả tiền cho các món ăn đã đặt. Tranh cãi nổ ra, nhóm khách Trung Quốc đập chai thủy tinh vào đầu bà Ahn và tấn công ba nhân viên trong nhà hàng, trong đó có con trai bà Ahn.
Bà Ahn được đưa tới bệnh viện với chấn thương ở đầu. Sau khi bắt giữ toàn bộ 8 du khách Trung Quốc, cảnh sát đã thả 3 người, 5 người còn lại đang bị tạm giam và sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vụ hành hung. Người dân địa phương ở Jeju cho biết họ đã quá mệt mỏi với những hành vi thiếu văn minh của các du khách Trung Quốc đổ về đây mỗi năm. Dân Jeju cho rằng, nhà chức trách cần phải có hành động để chấm dứt tình trạng này.

Nhóm thiếu niên tự thiêu, nhảy cầu để 'câu' like Facebook
NGA - Một nhóm thiếu niên người Nga đã liều lĩnh bật lửa tự thiêu rồi nhảy xuống sông, với mục đích thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Các thiếu niên thực hiện màn thách đố ở một cây cầu tại thành phố Penza, tây nam nước Nga, vào tuần trước, trong tiếng hò reo của bạn bè. Một video cho thấy họ tụ tập trên cầu, hai trong số đó lần lượt tưới chất lỏng dễ cháy lên người rồi châm lửa và nhảy xuống nước từ độ cao 6 mét, trước khi ngọn lửa bao trùm khắp cơ thể. Cả hai sau đó dường như không hề hấn và bơi vào bờ.
"Chúng tôi làm thế để nhận được nhiều like trên mạng xã hội. Chúng tôi lấy ý tưởng từ một blogger", một người giải thích. "Chúng tôi đánh cược với bạn bè và nhảy khỏi cây cầu. Chúng tôi muốn thu hút nhiều người xem.” Nhà chức trách đã bắt giữ một cậu bé có mặt trong video và đang tiếp tục điều tra các thiếu niên tham gia trò thách thức nguy hiểm này.

Hàng trăm con sam chết bất thường trên bờ biển
NHẬT - Gần 500 con sam đã mắc cạn và chết trên những bãi biển gần thành phố Kitakyushu phía nam Nhật Bản, khiến các chuyên gia bối rối. Các nhà bảo tồn phát hiện mỗi ngày có tới 10 con sam, hay còn gọi là cua móng ngựa, chết trên bãi biển Nhật Bản, cao gấp 8 lần mức thông thường. Hàng năm, loài vật này thường bơi theo thủy triều đến các bãi biển phía tây và nam để đẻ trứng.
Nhiều chuyên gia cho rằng, hiện tượng sam biển chết hàng loạt là hậu quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu, khiến sam thiếu nơi đẻ trứng và bị dịch bệnh. Một số nhà nghiên cứu suy đoán loài sam có thể đẻ ít trứng hơn trong năm sau.
Sam biển không phải là cua. Chúng có họ gần với nhện và bọ cạp. Chúng nằm trong danh sách các loài nguy cấp ở Nhật do môi trường sống bị phá hủy. Sam biển là một trong những sinh vật lâu đời nhất trên thế giới và vô cùng quý giá do có loại máu màu xanh của chúng. Một lít máu sam biển có giá $15,000 Mỹ kim. Các nhà khoa học thu thập máu sam biển từ những năm 1970 để kiểm tra tính vô trùng của các thiết bị y tế và thuốc đưa vào tĩnh mạch. Máu sam có tác dụng làm đông tụ vi khuẩn và khiến nguồn gây bệnh bất động.

Chim thả cá trúng đầu người đi dạo
HOA KỲ - Một phụ nữ không may bị chim thả một con cá rơi trúng đầu, khi đang đi dạo trong công viên Fairmount ở Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Cô Lisa Lobree cho biết, tai nạn xảy ra khi cô đang đi dạo trong công viên Fairmount vào sáng hôm 5 tháng 9. "Con cá rơi trúng đầu, mặt và cổ tôi", cô Lobree cho biết. Mặt Lobree bị thương nhẹ và sưng một vài chỗ.
Vài người bạn của Lobree nhìn thấy một con chim bay ngang qua ngay sau khi con cá rơi xuống. Nhiều khả năng con chim đánh rơi con cá này trúng cô Lobree khi bay qua công viên. Một số loài chim ưng ở Pennsylvania có thói quen săn bắt cá, và chúng cũng có thể đánh rơi con mồi nếu con cá quá nặng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT