Thế Giới

Á Vận Hội: Lực sĩ Ấn Độ có 12 ngón chân thắng huy chương vàng

Thursday, 30/08/2018 - 08:33:54

Theo Barman cho biết, xuất thân từ một gia đình nghèo tại thị trấn Jalpaiguri ở miền đông Ấn Độ, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc giải phẫu để cắt bỏ hai ngón chân thừa; cô nói rằng nguyên nhân gây đau đớn là bề rộng thêm của hai bàn chân cô.

Swapna Barman mừng chiến thắng cho Ấn Độ vào đêm thứ Tư. (Getty Images)

JAKARTA – Vừa bị đau chân, lại còn thêm nhức răng, nhưng một nữ thể tháo gia từ xứ Ấn Độ vẫn vượt qua hết để huy chương vàng về cho quê hương tại Á Vận Hội (Asian Games) đang diễn ra tại Nam Dương.

Chào đời với sáu ngón chân ở mỗi bàn chân nhưng dị tật đó không ngăn cản nữ lực sĩ Swapna Barman đạt chiến thắng trong cuộc thi đấu heptathlon (thi đấu 7 sự kiện thể thao) tại Á Vận Hội. Ngay sau khi chiến thắng, cô lập tức đề nghị chính phủ hãy cấp cho cô một đôi giày thực sự vừa vặn với hai chân có 12 ngón của cô.

Barman tham gia môn thể thao cuối cùng trong số bảy môn tranh tài của heptathlon, tức chạy 800 mét - môn yếu nhất của cô - và vẫn bám sát được các đối thủ, mặc dù chạy tới đích đứng hạng thứ tư, trong khi đối thủ gần nhất trong toàn môn heptathlon của cô về tới đích sau chót.

Swapna Barman muốn có giày mới phù hợp với bàn chân cho sáu ngón của cô. (Reuters)

Thể tháo gia Ấn Độ này có 12 ngón chân nói rằng mỗi bước trong cuộc chạy đua làm cho cô hết sức đau đớn, khi cô phẳi vượt qua cơn đau trong đôi giày không vừa chân.

Sau khi giành được huy chương vàng vào ngày thứ Tư, cô nói, “Đôi giày bình thường không hợp đối với tôi. Mang giày đó tôi đau lắm, dù giày có mấu gai dưới đế hay thứ gì khác. Tôi hy vọng họ chế ra đôi giày đặc biệt cho tôi vì tôi đau nhức lắm. Ngay cả đôi giày dùng để chuẩn bị thi đấu cũng gây đau đớn, vì vậy giày có mấu gai lại càng khó hơn.”

Barman, 21 tuổi, gây chú ý đầy bất ngờ vào năm ngoái, khi cô đoạt huy chương vàng tại giải vô địch Á Châu Asian Championships ở Ấn Độ.

Sau đó, cô bị một loạt chấn thương nơi mắt cá chân và lưng, khiến cho cô không thể thi đấu trong gần một năm. Tuy nhiên Barman đã trở lại kịp thời, để giành hạng nhì trong các vòng loại cho Asian Games tại Ấn Độ.
Tại Jakarta, Nam Dương Barman đã thắng trong môn nhảy cao chuyên môn của cô, cũng như mục thi ném banh nặng và phóng lao, để ghi được số điểm cá nhân cao nhất là 6.026, bất chấp những tai ương cô phải chịu trên đường đua.

Theo Barman cho biết, xuất thân từ một gia đình nghèo tại thị trấn Jalpaiguri ở miền đông Ấn Độ, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc giải phẫu để cắt bỏ hai ngón chân thừa; cô nói rằng nguyên nhân gây đau đớn là bề rộng thêm của hai bàn chân cô.

Đôi chân không phải là mối quan tâm duy nhất, khi Barman chạy đua tới chiến thắng vào tối thứ Tư - cô cũng gặp phải cơn đau răng nhức nhối, mà cô nói là do cô thích ăn đồ ngọt.

Đeo một cái băng nặng nơi cằm, Barman nói với các phóng viên, “Tôi từng ăn nhiều chocolate, vì vậy một cái răng bị nhức nhiều trước khi bắt đầu cuộc thi. Ngày đầu tiên tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể thi nổi, vì quá đau nhức. Nhưng tôi phải thi đấu, cho bõ công bao nhiêu ngày tập luyện khó nhọc.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT