Blog Tâm Sự

4 ngày nghỉ lễ mà tôi tưởng đang đi đánh trận ở nhà bố mẹ chồng

Wednesday, 03/05/2017 - 05:04:12

Tôi thấy thế nên lẳng lặng vào nhà. Đúng là sống thế nào cũng vẫn bị chê.

Chẳng biết các chị có hứng thú với nghỉ lễ năm nay không chứ tôi thì ngán đến tận cổ rồi đây. Thà như mọi năm được nghỉ 1, 2 ngày tôi không phải về nhà chồng. Năm nay được nghỉ những 4 ngày, không muốn về cũng không được.

Người ta thì nghĩ nghỉ lễ để xả hơi, đi chơi thoải mái. Ai được thế chứ tôi thì mấy ngày này còn kinh khủng hơn cả ngày thường. Bình thường chỉ quanh quẩn chồng con với cái nhà đã khiến tôi mệt, bây giờ lại còn thêm bố mẹ chồng, gia đình chị chồng, gia đình em chồng nữa thì còn nghỉ ngơi ở đâu.

Năm nay tôi cũng định nói chồng về ngoại, nhưng bố mẹ tôi thì sợ nghỉ nhiều mà về nhà ngoại bên nhà chồng lại đánh giá cho. Cuối cùng là vợ chồng con cái lại đèo bồng về quê nội ăn lễ. Mới nghĩ đến cảnh tàu xe chen chúc hôm về tôi đã ngại, chưa kể hôm quay về thành phố lại đùm gói cả tỉ thứ quà quê nữa.

Nhưng đó không phải vấn đề tôi lo lắng. Nghỉ đâu chẳng thấy, tôi chỉ thấy suốt ngày phải quay như chong chóng. Sáng sớm ra tôi đã phải đi chợ, nấu cho hơn chục miệng ăn. Lo cho mấy đứa con nhà mình ăn xong chưa kịp ăn miếng cơm thì quay sang dọn dẹp bàn các ông uống rượu. Họ ăn xong thì dắc díu nhau đi chơi, mình tôi lại xoay xở với bữa trưa, bữa tối.

4 ngày nghỉ lễ mà tôi tưởng đang đi đánh trận ở nhà bố mẹ chồng - Ảnh 1.

Họ ăn xong thì dắc díu nhau đi chơi, mình tôi lại xoay xở với bữa trưa, bữa tối. (Ảnh minh họa)

Lại được chị chồng và cô em chồng của tôi nữa, chẳng ai giúp lấy việc gì. Mẹ chồng tôi thì chưa gì đã ráo trước: “Chị với em nó sang nhà nội cũng vất nhiều rồi nên cho nghỉ. Về nhà mẹ đẻ thì để con dâu trổ tài.”. Thế là một mình tôi cân hết từ ăn uống đến bát đũa mà nào có dám nhờ vả ai giúp việc gì.

Mấy bộ đồ tôi mua trước hôm được nghỉ đến nay vẫn chưa có dịp mặc. Chung quy lại cũng chỉ vì suốt ngày tất bật bếp núc thì lấy đâu ra mà ăn diện. Tối qua nằm than thở với chồng thì anh nói hôm nay sẽ đưa tôi đi chơi một ngày cho biết nghỉ lễ ở quê vui thế nào.

Sáng nay tôi hí hửng dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn cho con và đi chơi. Trước khi đi tôi cũng đã nấu hết rồi chứ không phải để ai trong nhà chồng phải làm. Lúc đi chào mẹ chồng thì không thấy bà nói gì, lúc về tôi thấy mẹ chồng với bà bạn đang ngoài vườn. Đi ra chào mẹ chồng và bạn của mẹ thì tôi vô tình nghe cuộc nói chuyện của họ. Mẹ chồng tôi chê tôi nhác việc, chỉ ăn là giỏi. Đã thế về nhà chồng không biết đường làm còn đòi đi chơi.

4 ngày nghỉ lễ mà tôi tưởng đang đi đánh trận ở nhà bố mẹ chồng - Ảnh 2.

Được vài ngày nghỉ, về nhà chồng mà tôi có cảm giác như sắp đánh trận đến nơi. (Ảnh minh họa)

Tôi thấy thế nên lẳng lặng vào nhà. Đúng là sống thế nào cũng vẫn bị chê. Mấy ngày về nhà chồng chưa một lần tôi dám nhờ mẹ chồng nhặt cọng rau hay sai em chồng rửa bát. Vậy mà vẫn chưa hài lòng được mẹ chồng của tôi đấy. Kể mà về nhà ngoại có khi tôi đang thoải mái đi chơi với chồng con rồi đây.

Được vài ngày nghỉ, về nhà chồng mà tôi có cảm giác như sắp đánh trận đến nơi. Chẳng biết các chị mong nghỉ dài hay ít chứ tôi mong đến ngày đi làm lắm rồi. Dù có bận bịu công việc một chút thì tinh thần vẫn thoải mái, vui tươi. Hơn hẳn nghỉ lễ mà phải về nhà chồng phải không các chị?

Nguồn tin từ Báo afamily 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT