Thể Thao

16 trận cuối vòng loại 32 Champions League

Wednesday, 06/12/2017 - 08:30:41

Trận Chelsea-Atletico Madrid là hết sức đáng nói ở chỗ Atletico từ 10 năm trước đây chưa lần nào hụt vòng 16, không kể hai lần liên tiếp trong ba mùa bóng vừa qua đã lọt đến chung kết giải Champions League. Cả hai lần đó đều thua Real Madrid.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Ba và thứ Tư tuần này có tất cả 16 trận cuối của vòng loại Champions League (CL); 8 trận của 4 nhóm từ A đến D hôm thứ Ba và 8 trận của 4 nhóm từ E đến H ngày thứ Tư.
Bây giờ thì ai nấy đều biết chắc đội nào sẽ vào vòng 16 và đội nào bị loại, tuy có tí dấu ngoặc an ủi cho đội nào đứng hạng 3 ở mỗi nhóm là họ sẽ được nhảy vào chơi ké ở vòng 32 của đám Europa League (EL). Đám Europa League sẽ đấu những trận cuối của vòng 48 vào ngày thứ Năm, 7 tháng 12, để sau đó mới bắt đầu vòng 32 vào giữa tháng Hai 2018.
Kết quả cuối cùng của vòng loại 32 CL sau hai ngày thứ Ba và thú Tư là như sau:


Huấn luyện viên Jurgen Klopp đội Liverpool với nét mặt đã hết lo âu sau trận với Spartak Moscow ngày 6/12. (Getty Images)

Nhóm A:
Manchester United thắng CSKA Moscow (2-1), tiếp tục đứng đầu nhóm với 15 điểm. Basel bên Thụy Sĩ thắng Benfica xứ Bồ (2-1), tiếp tục đứng hạng nhì với 12 điểm. Cả Man U lẫn Basel đều sẽ vào vòng 16. CSKA Moscow với 9 điểm bị loại khỏi CL nhưng sẽ được đấu vòng 32 với đám EL.


Huấn luyện viên Paolo Fonseca người Bồ Đào Nha của đội Shakhtar Donetsk xứ Ukraine đội mũ và đeo mặt nạ Zorro ở cuộc họp báo trước trận ngày 6/12 với Manchester City là trận Man C thua 1-2. (Getty Images)

Nhóm B:
Bayern Munich thắng Paris Saint Germain (3-1); cả hai cùng đồng điểm 15 nhưng PSG đứng đầu nhóm do nhiều bàn thắng hơn, tính từ đầu. Celtic xứ Scotland thua Anderlecht xứ Bỉ (0-1) nhưng vẫn đứng hạng 3 với 3 điểm và sẽ được tham dự vòng 32 của EL. Cái đau cho anh hạng chót Anderlecht là cũng có 3 điểm nhưng kém số bàn thắng cho nên bị loại tất tật! (Celtic thua từ đầu tất cả 13 bàn trong khi Anderlecht thua đến 15 bàn).

Kiện tướng Sadio Mané của Liverpool ghi bàn thắng thứ trong trận với Spartak Moscow ngày 6/12 ở sân bên Anh. (Getty Images)

Nhóm C:
Chelsea hòa Atletico Madrid (1-1) nhưng với tổng số điểm 11 trong khi Roma thắng Qarabag xứ Azerbaijan (1-0) cho nên Roma cũng với tổng số 11 điểm leo lên đầu nhóm do sai biệt về bàn thắng. Atletico hạng ba với 7 điểm đành phải đi chơi với đám EL ở vòng 32! Qarabag với tổng số 2 điểm sau 6 đợt đấu của vòng loại 32 này cho nên cũng chẳng có gì để kêu ca sau khi bị loại.

Trận Chelsea-Atletico Madrid là hết sức đáng nói ở chỗ Atletico từ 10 năm trước đây chưa lần nào hụt vòng 16, không kể hai lần liên tiếp trong ba mùa bóng vừa qua đã lọt đến chung kết giải Champions League. Cả hai lần đó đều thua Real Madrid.

Trước trận đấu, ông huấn luận viên người Ý Antonio Conte của Chelsea tuyên bố là thắng thua gì thì Chelsea vẫn trót lọt vào vòng 16, trong khi ông ta có ý quan ngại cho số phận của Atletico. Ông ta dự trù là "cái kiểu này thì Atletico e sẽ phải đi chơi với đám Europa League, tuy có nhấn mạnh rằng đội Atletico là một đội hàng đầu châu Âu, nhưng cũng nói thêm luôn rằng Chelsea thì cũng vậy!

Chỉ có tí phiền là vào trận được 56 phút, đã qua hiệp 2, thì Atletico gác Chelsea 1 bàn. Ông Conte hôm trước tuyên bố linh tinh bấy giờ bắt đầu hối vì còn chừng nửa tiếng nữa mà không gỡ được thì coi kỳ lắm! Phước đức sao mà phút thứ 75, từ một cú sút của phe Chelsea, quả banh chạm chân Savic đội Atletico, văng vào lưới, khiến Atletico thua oan một bàn và Chelsea thắng oan một bàn! Có điều là ông Conte lúc ấy vung hai tay, cong hai chân chạy như bị ma đuổi, mồm la thất thanh vì quá sung sướng, đỡ bẽ mặt.

Nhóm D:
Barcelona thắng Sporting xứ Bồ (2- 0). Juventus thắng Olympiacos xứ Hy Lạp cũng (2-0). Không có gì đáng bàn thêm ngoài việc Sporting tuy với 7 điểm (hai anh kia mỗi anh 11 điểm) vẫn được đi chơi với đám EL.

Nhóm E:
Liverpool thắng Spartak Moscow 7 bàn trắng ở sân Anfield của mình. Cùng thời điểm, ở sân khác bên xứ Slovenia thì đội Sevilla từ Tây Ban Nha lên đã hòa với Maribor (1-1). Liverpool với 12 điểm đầu nhóm và Sevilla hạng nhì với 9 điểm đều lọt vòng 16 trong khi Spartak với 6 điểm hạng ba sẽ được gia nhập vòng 32 của giải EL.

Phải kể trận Liverpool - Spartak như trận đáng bàn nhất nhì trong tổng số 16 trận cuối của vòng loại 32 CL này. Lý do như sau:

Spartak là một đội rất có thớ bên Nga. Ông Klopp của Liverpool thừa biết như vậy vì hôm đấu đợt 5 ở sân bên Nga thì Liverpool phải chịu hòa 1-1 với Spartak. Bởi vậy mà trước trận ngày thứ Tư ông Klopp lo lắm! Ông lo vì trước trận đấu Liverpool tuy đầu nhóm nhưng chỉ có 9 điểm; Sevilla đứng nhì với 6 điểm và Spartak đứng hạng ba với 6 điểm. Tuy số bàn thắng từ đầu của Liverpool là rất cao so với hai anh bên dưới thế nhưng nếu Liverpool lỡ thua Spartak thì có phải Spartak sẽ có 9 điểm như Liverpool, và nếu Sevilla thắng Maribor thì nó cũng sẽ có tổng cộng 9 điểm? Ông Klopp rất ngại tình trạng ba anh đồng điểm như vậy, cho nên ông hô hào đội ngũ mình phải đấu sao như thể là trận một mất một còn.
Kết quả là suốt 93 phút đấu, Liverpool mặc sức tung hoành trên sân, và ông Klopp cứ thế liên tục đánh "bốc" với không khí, vì cứ mỗi lần cầu thủ đội mình ghi bàn là ông ta dúi hai nắm đấm lia chia vào không khí.

Nhóm F:
Ôi làng nước! Chuyện lạ! Manchester City trong trận vòng loại cuối cùng của vòng 32 CL này đã thua Shakhtar Donetsk xứ Ukraine (1-2). Từ đầu vòng loại 32 thì Man C chỉ có thắng. Phải đợi đến trận cuối này thì Man C mới phải bó giáp quy hàng đội xứ Ukraine. Có điều là vì cao điểm cho nên Man C đã trót lọt vòng 16 từ lâu, trong khi Napoli bên Ý chẳng may thua Feyenoord xứ Hòa Làn (1-2) cho nên Man C với Shakhtar vào vòng 16, Napoli hạng ba phải đi chơi với đám EL ở vòng 32.

Philipe Coutinho đội Liverpool với Salah bên trái và Firmino bên phải là ba tiền đạo của Liverpool có công ghi bàn thắng trong trận Liverpool thắng Spartak Moscow 7 bàn trắng ngày 6/12. Một mình Coutinho ghi 3 bàn. (Getty Images)

Nhóm G:
Besiktas xứ Thổ thắng Leipzig bên Đức (2-1) trong khi Porto thắng Monaco (5-2). Besiktas đầu nhóm với Porto hạng nhì sẽ vào vòng 16; Leipzig hạng 3 sẽ gia nhập đám EL ở vòng 32. Monaco bị loại. Tưởng cũng cần nhắc là Monaco vẫn là đương kim vô địch bên Pháp và mấy năm trước đây từng lọt vào tứ kết của Champions League. Đặc biệt trong trận ngày thứ Tư có hai cậu Felipe đội Porto và Ghezzal đội Monaco, cậu này xô đẩy cậu kia, cậu kia bạt tai cậu này, cho nên cả hai đều cùng bị đuổi ra khỏi sân cùng lúc!

Nhóm H:
Real Madrid, đương kim vô địch CL, thắng Borussia Dortmund (3-2) trong khi Tottenham thắng Apoel xứ Nicossia (3-0) cho nên Tottenham đầu nhóm và Real Madrid hạng nhì đều trót lọt vòng 16 trong khi Dortmund, đội thuộc loại "gồ ghề" bên Đức, kỳ Champions League này gặp may! Đấu 6 trận, Dortmund thua 4 hòa 2, với vỏn vẹn 2 điểm thì vẫn được tham dự giải Europa League trong khi đội Apoel cũng thua và hòa y hệt như vậy, cũng 2 điểm như vậy, nhưng để lọt lướt tất cả 15 lần so với 5 của Dortmund cho nên Dortmund được vớt qua Europa League!

Nhắc đến Europa League thì thứ Năm có luôn một lèo 24 trận đợt 6, tức đợt cuối, của vòng 48 Trong từng ấy 48 giang hồ hảo hán thì có lẽ đáng chú ý nhất là đội Arsenal của Cụ người Pháp Wenger bên Anh, vì 20 năm trước đây Arsenal chỉ quen chơi với đám Champions League; mùa này phải muối mặt đi chơi với đám Europa League từ đầu bởi mùa bóng rồi nó đứng hạng 5 trong Premier League!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT