Thế Giới

15 người thiệt mạng tại ngôi trường Liên Hiệp Quốc ở Gaza

Thursday, 31/07/2014 - 12:13:58

Hôm Thứ Tư, xe tăng Israel vẫn bắn đại bác vào một ngôi trường của Liên Hiệp Quốc, nơi chứa đông người Gaza tản cư vì chiến sự. Vụ pháo kích này giết chết 15 người và làm bị thương 90, sau khi đạn xuyên qua các bức tường của hai phòng học, theo một phát ngôn viên của một cơ quan viện trợ trực thuộc Liên Hiệp Quốc và một giới chức

TRẠI TỊ NẠN JEBALIYA, Dải Gaza – Hôm Thứ Tư, xe tăng Israel vẫn bắn đại bác vào một ngôi trường của Liên Hiệp Quốc, nơi chứa đông người Gaza tản cư vì chiến sự. Vụ pháo kích này giết chết 15 người và làm bị thương 90, sau khi đạn xuyên qua các bức tường của hai phòng học, theo một phát ngôn viên của một cơ quan viện trợ trực thuộc Liên Hiệp Quốc và một giới chức y tế cho biết.

Những cuộc không kích và pháo kích của Israel cũng giết chết 40 người Palestine ở những nơi khác trên vùng lãnh thổ duyên hải này vào hôm thứ Tư. Trong số người chết, có nhiều thành viên của hai gia đình bị tấn công trong nhà của họ, theo các viên chức y tế cho biết. Quân đội Israel nói rằng nhiều trái đạn cối đã được bắn đi từ gần ngôi trường ấy, và binh sỹ đã phản pháo.

Sau đó trong ngày Thứ Tư, quân đội Israel tuyên bố đợt ngừng bắn bốn giờ vì lý do nhân đạo ở các vùng phía trên của Dải Gaza, bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều. Nhưng phát ngôn viên Sami Abu Zuhri của phe Hamas nói rằng cuộc ngừng bắn là thiếu “giá trị”, vì nó loại trừ những khu vực biên giới, nơi mà Hamas muốn di tản những người bị thương ra khỏi. Ngay sau khi cuộc ngừng bắn có hiệu lực, còi báo động cảnh báo Hamas bắn hỏa tiễn lại vang lên trong một số cộng đồng ở miền nam Israel.

Tình trạng bạo động mới nhất tiếp tục làm giảm đi niềm hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn bền vững trong chiến cuộc, hiện thời đã bước sang tuần thứ tư. Trận tấn công vào ngôi trường của Liên Hiệp Quốc trong trại tị nạn Jebaliya, xảy ra nối tiếp theo đợt không kích và pháo binh ác liệt nhất của Israel tính cho đến nay trong cuộc xung đột.

Israel leo thang chiến dịch của mình vào hôm Thứ Ba, với những trận oanh kích phá hủy những biểu tượng chính yếu của quyền lực Hamas, trong đó có tư thất của lãnh tụ hàng đầu của Hamas. Nhà máy điện độc nhất của Gaza đã bị đóng cửa, sau khi đạn đại bác làm bốc cháy bồn nhiên liệu của nhà máy.

Hôm thứ Tư, máy bay Israel tấn công hàng chục địa điểm ở Gaza, trong đó có năm nhà thờ Hồi giáo, mà Israel nói là được các chiến binh sử dụng, trong khi đó một số khu vực khác bị xe tăng tấn công.

Ở Jebaliya, những trái đạn đại bác từ xe tăng đã bắn trúng ngôi trường của Liên Hiệp Quốc trước bình minh, theo Adnan Abu Hasna cho biết. Ông là một phát ngôn viên của Cơ Quan Cứu Trợ và Công Trình của Liên Hiệp Quốc. Cơ quan này đang cung cấp nơi trú ẩn cho hơn 200,000 người tản cư vì chiến sự, trong mấy chục trường học của Liên Hiệp Quốc trên dải đất duyên hải này.

Assad Sabah nói ông và năm người con của ông đã co cụm dưới những bàn giấy trong một phòng học, vì những âm thanh liên tục của đạn bắn suốt đêm từ xe tăng. Ông nói: “Chúng tôi sợ muốn chết. Sau 4 giờ rưỡi sáng, các xe tăng bắt đầu bắn nhiều hơn. Ba vụ nổ làm rung chuyển ngôi trường. Một phòng lớp sập xuống trên đầu những người đang ở trong đó”, theo ông cho biết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT