Hoa Kỳ

13 địa điểm bị ma ám ở bờ biển California

Wednesday, 30/10/2019 - 06:55:16

Bạn có tin có ma quỷ không? Bạn có từng trải qua một kinh nghiệm tâm linh nào ở đâu đó gần bờ biển California không?

 

Bạn có tin có ma quỷ không? Bạn có từng trải qua một kinh nghiệm tâm linh nào ở đâu đó gần bờ biển California không?
Bờ biển California không chỉ có cảnh đẹp mà rải rác quanh đó còn có những địa điểm rùng rợn được cho là bị ma ám. Đã có những sự việc xảy ra không thể giải thích được, được ghi nhận ở nhiều nơi từ ngọn hải đăng đến các tòa nhà lịch sử nơi từng xảy ra tội ác bạo lực.
Dưới đây chỉ là mười ba trong số nhiều nơi được đồn đại là có ma từ lâu đời xuất hiện ở những khu vực này. Một số trong số đó bạn vẫn có thể ghé thăm và dùng bữa, trong khi một vài nơi khác lại lại cấm hoàn toàn sự viếng thăm của mọi người.


Nhà tù trên đảo Alcatraz (Getty Images)

1. Nhà tù đảo Alcatraz
Trong gần 30 năm, nhà tù trên hòn đảo ngoài khơi San Francisco này đã nhốt một số tội phạm bạo động nhất đất nước. Alcatraz đã từng giam giữ những phạm nhân khét tiếng như Al Capone và Alvin Karpis, giam giữ họ ở một nơi ẩm ướt, thường xuyên có sương mù, càng xa công chúng càng tốt. Mặc dù nhà tù này đã đóng cửa vào năm 1963 nhưng vẫn được công nhận là một trong những nơi bị ma ám nhất trên toàn quốc. Bóng ma vẫn nán lại giữa các phòng giam trống rỗng, và đã có một vài báo cáo về những tiếng động lạ như tiếng đóng sầm cửa và tiếng bước chân không giải thích được.


Bên trong tàu Queen Mary (Getty Images)

2. Con tàu ma Queen Mary ở Long Beach
Queen Mary trước đây từng là con tàu du lịch xa xỉ nổi tiếng, nó lớn hơn và nhanh hơn nhiều so với con tàu Titanic. Năm 1967, sau khi kết thúc những tháng ngày hoàng kim lênh đênh trên biển, nó được bán cho thành phố Long Beach.
Hiện con tàu đang neo đậu ở cảng Long Beach, và được biến thành một khách sạn nổi, viện bảo tàng, nhà hát và địa điểm tổ chức những sự kiện.
Vậy nhưng trước đó, trong thời kỳ con tàu còn lênh đênh trên biển, đã có nhiều trường hợp tử vong do nhiều nguyên nhân khác nhau, ví dụ như một đầu bếp bị nhét vào lò sau khi nấu một bữa ăn tồi tệ, một thuyền viên bị một cánh cửa nặng nghiền nát và một số người (cả người lớn và trẻ em) bị chết đuối trong bể bơi hạng nhất và hạng hai.
Một số người nói rằng Queen Mary là một trong những nơi bị nhiều ma ám nhất trên thế giới, với khoảng 150 linh hồn được biết đến lẩn khuất trên tàu. Có lẽ bị ám nhiều nên nơi đây có một số phòng hoặc khu vực trên tàu hiện nay đã bị niêm phong, cấm mở cửa cho công chúng. Như căn phòng ma ám nhất, B340 đã có quá nhiều hoạt động huyền bí đến nỗi họ không cho khách thuê hoặc vào đó nữa.


Biệt thự Rispin ở Capitola (Wikipedia)

3. Biệt thự Rispin, Capitola
Biệt thự Rispin được xây dựng như một nơi trình diễn lộng lẫy để thu hút sự quan tâm của Capitola, ngay bên ngoài Santa Cruz, nhưng biệt thự có 22 phòng này không bao giờ có được sự chú ý mà nó xứng đáng được có.
Ông William Allen Rispin, chủ nhân của ngôi biệt thự này không bao giờ lắp đặt hệ thống nước và nước thải và đã để công trình đầu tư của mình xuống cấp theo thời gian. Cuối cùng ông ta đã bán nó cho một đối tác kinh doanh, người cũng bỏ mặc nó một lần nữa.
Sau đó, biệt thự đã được bán cho các nữ tu năm 1957, nhưng sau đó họ đã di chuyển đi vì quá lạnh. Trong những năm 1970, những kẻ vô gia cư tụ tập đến sống trên những khu đất trống chung quanh biệt thự, và đến thập niên 1980 thì những câu chuyện ma bắt đầu xuất hiện. Ngôi biệt thự hiện tại đã bị bỏ hoang một thời gian nhưng nó vẫn tỏa ra không khi ma ám rất kỳ lạ đối với người ghé thăm. Người dân địa phương đã ghi nhận và truyền cho nhau nghe những câu chuyện như những tiếng thì thầm kỳ lạ, những bóng người thoạt hiện thoạt biến mất từ khóe mắt của họ.


Nhà sản xuất rượu Moss Beach Distillery (Amys Crypt)

4. Moss Beach Distillery
Hải sản tươi sống và quang cảnh đại dương không chỉ là những điểm thu hút duy nhất tại nhà hàng sản xuất rượu Moss Beach Distillery. Nhà hàng này nằm trên một vách đá và bị ám bởi hồn ma nổi tiếng của Blue Lady (Người Phụ Nữ Xanh). Trong thời kỳ Hoa Kỳ ban luật cấm dân sản xuất rượu (một lệnh cấm toàn quốc về việc bán, sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển các đồ uống có cồn giai đoạn 1920-1933. Mục đích của luật cấm rượu là muốn tạo một xã hội không bị ảnh hưởng bởi những tệ nạn do rượu gây ra), tòa nhà cung cấp một địa điểm mà người ta có thể đến để uống rượu, nói chuyện thoải mái, giống như nhiều nơi trên bãi biển San Mateo.
Nhà hàng được biết đến với tên gọi Franks Place, là một địa điểm nổi tiếng dành cho các ngôi sao điện thoải thời phim câm, nhà văn, chính trị gia và những người sống phóng khoáng với rượu vào ban đêm, trong đó còn có một phụ nữ trẻ thường mặc bộ đồ màu xanh thường xuất hiện với một người đàn ông mà cô ta đang ngoại tình.
Nhưng một ngày nọ, cô ấy bị giết ở đó khi đang đi dạo trên bãi biển cùng người đàn ông. Người đàn ông cũng bị đánh đập tàn bạo nhưng sống sót. Linh hồn của cô được cho là vẫn quanh quẩn trong tòa nhà, tìm kiếm người yêu và sống lại những ngày xưa cũ. Kể từ khi cô qua đời, nhiều hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra không thể giải thích được. Mọi người đã báo cáo nhìn thấy những tập ngân phiếu bay lên không trung, và ngay cả trẻ nhỏ cũng thấy bóng ma hiện hình. Câu chuyện về bóng ma nữ Blue Lady được xuất hiện trong một tập của loạt phim truyền hình Unsolve Mysteries, những điều bí ẩn chưa thể lý giải.


Bên trong rạp hát CineFamily (SpaceFinder LA)

5. Rạp hát Cinefamily, Los Angeles
Năm 1942, nhà hát này lần đầu tiên mở cửa như là một trong những nơi duy nhất ở đất nước mà bạn vẫn có thể xem những phim câm cũ (theo cách chúng được xem). Chủ nhân ban đầu của rạp hát là ông John Hampton. Ông này đã từng ngâm phim trong các hóa chất độc hại trong bồn tắm phía trên nhà hát để có thể giữ chúng được lâu, không bị hư hoại, và chính điều này được xem là nguyên nhân gây ra căn bệnh ung thư của ông sau này. Người cố vấn của ông, Lawrence Austin đã tiếp quản nhà hát sau khi ông qua đời.
Vào một đêm năm 1997, khi du khách trong rạp đang xem phim, một người đã đến sảnh và bắn chết ông Austin. Hóa ra đó là một vụ giết mướn được thuê bởi chính người điều khiển máy chiếu phim của rạp (và cũng là người yêu của ông Austin) là ông James Van Sickle. Ông này cùng với kẻ sát nhân hiện vẫn thọ án trong tù. Một số người nói rằng bạn vẫn có thể thấy hồn ma của ông Austin lẩn khuất quanh sảnh, còn chủ nhân ban đầu là con ma trên tầng hai, nơi ông ta từng sống.


Ngôi nhà của thi sĩ Robinson Jeffers (MiniTime)

6. Tor House, Carmel-by-the-Sea
Nhìn ra bờ biển miền Trung California ở Carmel, ngôi nhà Tor House và tòa tháp đá lân cận rất đẹp. Ngôi nhà được xây cách đây hơn một thế kỷ cho nhà thơ Robinson Jeffers và gia đình ông. Robinson và một nhà kiến trúc đã xây ngôi nhà vào năm 1919, và sau đó là Tháp Hawk 2 tầng vào năm 1924.
Điều gì làm cho nó bị ma ám? Nhà thơ này đã tiên đoán trong bài thơ “Ghost” (Ma) của mình rằng sau khi ông qua đời, ông sẽ ám mãi ngôi nhà do chính mình xây dựng.
Chương trình Ghost Adventures đã nghiên cứu ngôi nhà và các cấu trúc ở chung quanh, tìm thấy dấu hiệu hoạt động của thế giới tâm linh tại đây. Họ không chỉ nhận tín hiệu trên dụng cụ mà còn tìm thấy bằng chứng lạ từ một bài kiểm tra vết mực. Những thợ săn ma đã thử thả một con búp bê có dính mực lên giấy, nơi ông Jeffers thường dành hàng giờ để viết những bài thơ, và chứng kiến vết mực biến thành hình một hình quỷ nhỏ có sừng.
Các chuyến thăm ngôi nhà này bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, nhưng chỉ giới hạn ở sáu người vào mỗi giờ và phải đặt trước.


Ngọn hải đăng ma ở Point Sur (ScarePop)

7. Ngọn hải đăng Point Sur
Nằm trên đỉnh một tảng đá dọc theo bờ biển Big Sur, ngọn hải đăng Point Sur được coi là một trong những ngọn hải đăng bị ma ám nhất tại nước Mỹ (và hải đăng này được xuất hiện trong một tập khác của loạt phim ma Ghost Adventures). Ngay cả với chùm ánh sáng mạnh mẽ của nó để hướng dẫn tàu thuyền trong sương mù, ngọn hải đăng đã chứng kiến nhiều vụ đắm tàu, và vì điều này, linh hồn của những người đã chết vẫn ám ảnh trạm gác và các tòa nhà xung quanh. Cụ thể nhất, hình ảnh của một người đàn ông cao lớn trong y phục theo phong cách thế kỷ 19 màu xanh đã được phát hiện xung quanh tòa tháp.
Ngọn hải đăng hiện là một phần của Công Viên Lịch Sử Tiểu Bang Point Sur và mở cửa cho công chúng vào thăm. Để có trải nghiệm tuyệt vời hơn, du khách có thể tham gia một trong các chuyến Moonlight Tours (đi xem trong đêm sáng trăng) hoặc một trong các Ghost Tours (chuyến xem ma) trong mùa thu.


Greystone Mansion ở Beverly Hills (Wikipedia)

8. Biệt thự Greystone, Beverly Hills
Ở Beverly Hills, Greystone Mansion là nơi xảy ra một vụ giết người/tự tử thảm khốc vào năm 1929. Chỉ vài tháng sau khi cư dân Ned Doheny và gia đình chuyển đến khu nhà 55 phòng này, ông Ned đã bị thư ký của mình, ông Hugh Plucket giết chết. Các báo cáo chính thức nói rằng nguyên nhân là vì hung thủ “đã nổi điên” khi ông Ned từ chối tăng lương cho anh ta, và sau khi giết chủ thì anh ta tự sát bằng súng đã gây án mạng.
Bà góa phụ Lucy, vợ của ông Ned, sau đó đã tái hôn và sống trong ngôi nhà cho đến năm 1957. Cuối cùng, bà bán khu đất cho ông Paul Troutsdale, và sau đó nó trở thành tài sản của kỹ nghệ gia Henry Crown tại Chicago, người đã thuê nó cho các hãng phim. Vào những năm 60, ông Henry đã cân nhắc việc phá hủy biệt thự, nhưng thành phố Beverly Hills đã ngăn chặn việc phá hủy bằng cách mua nó vào năm 1965. Vài năm sau đó, năm 1971, ngôi biệt thự thở thành một công viên và vẫn mở cửa cho công chúng vào xem. Hàng tấn phim đã được quay ở đây, kể cả phim There Will Be Blood (Sẽ Có Máu) chiếu năm 2007, dựa một phần cốt truyện trên cuộc đời của ông Ned.
Cho đến ngày nay, tòa nhà này được đồn đại là bị ma ám. Hình ảnh của một người đàn ông đã được nhìn thấy khi đi trên hành lang, khiến bạn tự hỏi ma đó có phải là ông Ned hay anh Hugh Plucket?
Một số người cũng kể rằng họ đã nhìn thấy những gì dường như là một vũng máu trong phòng khách nơi xảy ra án mạng, và tất cả đều nói rằng ngay khi họ nhận thấy có vũng máu thì nó liền biến mất.


Nhà mồ Neptune Society Columbarium (Mausoleums.com)

9. Nhà Mồ Hội Thần Hải Dương, San Francisco
Người ta thương có cảm giác là lạ khi đi bộ qua Neptune Society Columbarium (Nhà Mồ Hội Thần Hải Dương). Nhà mồ thanh lịch này được xây theo kiến trúc Hy Lạp - La Mã và chứa hàng ngàn tro cốt hỏa táng trong những chiếc bình, hốc và hộp trong các cửa sổ phía trước bằng kính, cùng với những tài sản của người quá cố để tưởng nhớ cuộc sống của những người đã khuất.
Chỉ với những hài cốt được hỏa táng thôi cũng đủ khiến một số người hoảng sợ, nhưng nơi đây còn có những con ma được đồn đại là thường xuất hiện quanh khu nhà mồ. Chẳng hạn, một phụ nữ cho biết cô cảm thấy có một bàn tay đặt trên lưng khi cô đang thăm viếng tòa nhà, và khi về đến nhà thì cô thấy một dấu tay tỏa sáng nhẹ trên chiếc áo màu tối của mình.


Hải đăng Battery Point ở Crescent, Bắc California (M.D. Vaden)

10. Ngọn hải đăng Battery Point, thành phố Crescent
Được xây vào năm 1856, ngọn hải đăng Battery Point đã chứng kiến rất nhiều thăng trầm trong suốt những năm qua, bao gồm một trận sóng thần lớn đã phá hủy phần lớn Thành Phố Crescent vào năm 1964.
Tòa nhà lịch sử nằm ngay ngoài khơi và có thể đi bộ khi thủy triều xuống, tuy nhiên du khách nên thận trọng vì nó trở thành hòn đảo nhỏ riêng biệt khi thủy triều lên cao. Những người chăm sóc cuối cùng của tòa nhà đã kể lại những hiện tượng kỳ lạ khi họ ở đó - như những chiếc dép của họ thường bị quay ngược một cách bí ẩn vào ban đêm, nghe thấy tiếng bước chân kỳ lạ, và mèo của họ, một loài vật có thể thấy linh hồn vào ban đêm theo quan niệm Á Đông, thường có hành động rất kỳ lạ và không muốn bước vào một số phòng.



Nhà hàng 1833, Monterey (SF Chronicle

11. Nhà hàng 1833, Monterey
Dùng bữa với một chút rượu mạnh là đủ cho người ta có cảm giác lạ ở nơi đây. Nằm ở trung tâm thành phố Monterey, nhà hàng này phục vụ đồ uống “Farm to Table -Từ trang trại đến bàn ăn” trong một tòa nhà đã có từ năm 1833. Nơi đây được biết đến không chỉ vì bầu không khí ấm áp, mời gọi - với các phòng thắp lửa, đèn chùm, ban công, quầy bar và bàn gỗ tốt mà còn vì ma, bởi ma cũng được cho là còn ẩn nấp ở nơi này.
Vào giữa đêm, nhiều người từng kể rằng họ đã nghe thấy cả tiếng bước chân và tiếng trẻ con khóc từ trên lầu, mặc dù không có ai ở đó. Một số nhân viên cũng đã báo cáo rằng sau khi khóa cửa vào ban đêm và tắt đèn, khi họ đến bãi đậu xe thì đèn đột nhiên bật sáng trở lại.


Công viên tiểu bang Fort Humboldt (California State Parks)

12. Công viên tiểu bang Fort Humboldt, Eureka
Căn cứ quân sự cũ tại Fort Humboldt không chỉ dành cho những người đam mê tìm hiểu lịch sử. Công viên hiện nay nằm ở phía nam của thành phố Eureka cũng có rất nhiều câu chuyện huyền bí để kể. Một số du khách đã kể rằng họ nhìn thấy hồn ma của một chỉ huy già, người đã chết vì sốt rét vào năm 1859. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ của một tòa nhà bệnh viện cũ. Những người khác đã thề rằng họ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ của những vật thể nặng bị kéo lê trên mặt đất, và đã thấy đèn bật và tắt vào đêm khuya.



Trường Potter ở Vịnh Bodega (California Beaches)

13. Trường học Potter, Vịnh Bodega
Ngôi trường Potter có những hiện tượng gây sởn tóc gáy, và nó được xuất hiện trong phim kinh dị vào 1963 với tựa “Đàn Chim Dữ” (The Bird) của ông Alfred Hitchcock. Được xây vào năm 1863, tòa nhà này từng là trường học của thị trấn và là trung tâm thị trấn, với các sự kiện xã hội được tổ chức ở tầng trên.
Gần một thế kỷ sau, nó bị đóng cửa, và sau đó được mua và biến thành nơi ở riêng của tư nhân. Kể từ đó, có rất nhiều câu chuyện ma bao quanh tòa nhà này, gồm cả những âm thanh kỳ lạ của trẻ em chơi từ tòa nhà. Chủ nhân không cho ai vào bên trong, người ta chỉ có thể đứng xem ở bên ngoài.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT